Hạng D
13/7/08
1.379
5
38
44
Porsche_Cayenne nói:
E 200 làm gì có biển 52X hả bác, ra năm 2005 mà, cũ lắm cũng phải được biển Y chứ, cẩn thận với tụi saloon này, làm ăn cẩu thả lắm bác ơi. Tay mơ vô là bị thuốc ngay. Em nhớ hồi trước em vô đó coi chiếc BM, tụi nó giới thiệu là 325i,đời 2004,giá là 26,500 USD, em nghi nghi rồi, sao mà hồi đó có giá rẻ vậy được.Em đoán là chiếc này thứ 1 là 318i, thứ 2 là đăng kí lần đầu phải là năm 2002 mới cũ thế chứ 2004 gì mà nát quá, sau đó em giả vờ đồng ý giá xe và đòi coi cavet xe này, thì ra là đúng y chang như em đoán ban đầu. Salon này các bác phải hết sức cận thận, tụi này không đàng hoàng đâu. Em đi luôn, không bao giờ dám quay lại.
318i hay 325i nhìn xe thôi cũng phân biệt được mà bác, còn nếu nhìn không thấy thì mở nắp cabo lên là lòi ngay:D, cần gì phải coi cà vẹc hay sổ đăng kiểm vậy bác?
 
Hạng D
13/7/08
1.379
5
38
44
Kenny_Lam127 nói:
Có bro nào rành về Mer dòng E không, xin tưn vấn dùm nhe. E đang cần e nó và nhìn cũng ưng lắm nhưng chưa biết chất lượn e nó ra sao nên chưa dám múc. Hay ae nào muốn đổi xe mới nhường lại cho e nha!

Mang xe vào Haxaco kiểm tra rồi quyết định, chứ phụ tùng nó mắc lắm, bác kiểm tra dàn gầm, phuộc nhún, rotuyn, thước lái, bơm xăng, phốt nhớt, đo máy... nếu ok thì mua còn không thì đừng rớ, lúc trước em đã từng bị những bệnh như vậy trên Bim, mà đồ Bim còn rẻ hơn đồ Mer đó bác.
Cẩn thận trước khi quyết định.
 
Tập Lái
13/9/09
5
0
0
Me xe hon vo nói:
bác liên hệ với bác này 0913973149 Khiêm, bác ấy có chiếc E240 52X0256

Em đã liên hệ bác Khiêm này nhưng ko ai bắt máy hết.

Chắc em wa lại chỗ Saloon Thạnh Lợi xem lại lần nữa, rồi chạy thử xem sao mới quyết định. Cám ơn mấy bác tư vấn nha. Mà cho em hỏi giá như thế đã hợp lý chưa?
 
Hạng B2
18/4/08
139
0
0
39
HCMC
khổ mấy pác quá bán đắt quá thì mấy pác nói chăn gà chăn vịt, con rẽ thì đâm ra nghi ngờ, ở đời là vậy!!!! ko biết sông sao cho vừa lòng bạn :))
 
KVL confirmed
Hạng F
4/12/05
5.345
303
83
Hồ Chí Minh
Người Phu Xe nói:
khổ mấy pác quá bán đắt quá thì mấy pác nói chăn gà chăn vịt, con rẽ thì đâm ra nghi ngờ, ở đời là vậy!!!! ko biết sông sao cho vừa lòng bạn :))

đúng là khó chiều bác nhể. em có chiếc E240 trước rao bán mà giờ ngại chả buồn móc lên nữa vì mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau khó chiều quá. giờ cứ để túc tắc đi, có ai nhu cầu mua thì lại bán .