Cám ơn bác Nghiaqng, thường thì khoảng 4h chiều là em rảnh rồi, bác ở quận mấy ạ?Nghiaqng nói:Đánh lái đều, cảm giác lái tốt là chạy vô tư thôi bác. Năm ngoái em thấy có giới hạn chiều dài thân xe trong môn thi zic zak, bác Rồng hỏi lại thử xem năm nay thế nào. Hôm nào có training này thì gọi em để em tham trợ giảng hoặc giảng chính cho (phải báo trước, em sắp xếp mới đi được).
Cám ơn mợ, may mà móng tay em ngắn và lại chắc lắm ạ!gcrt nói:Lời khuyên nè mợ. cắt móng tay nhen, còn không thì trong lúc mợ zíc zắc gì đó thì hoặc để lại thẹo trên vô lăng hoặc là móng tay mợ bị gãy. keke, cái này là em kinh nghiệm bản thân đó.
Em chỉ ti toe thế thôi, chứ ko biết có dám chạy ko nè. Thứ 7 này em thử rồi báo cáo lại ạ.
Chiều thứ 7 này bác đi đc ko ạ? PM giùm số alo của bác với.Nghiaqng nói:Ban ngày em ở Viện Pasteur, mợ cứ đi tập với bác Thanh, có gì hú em qua hổ trợ.
Cám ơn bác,
kiếm hiệp kỵ nhất là bái sư tùm lum lúc triển khai không thể ra cùng lúc đượcNắngSG nói:Chiều thứ 7 này bác đi đc ko ạ? PM giùm số alo của bác với.Nghiaqng nói:Ban ngày em ở Viện Pasteur, mợ cứ đi tập với bác Thanh, có gì hú em qua hổ trợ.
Cám ơn bác,
Cho iem học với nhá!huynhnhatminh nói:kiếm hiệp kỵ nhất là bái sư tùm lum lúc triển khai không thể ra cùng lúc đượcNắngSG nói:Chiều thứ 7 này bác đi đc ko ạ? PM giùm số alo của bác với.Nghiaqng nói:Ban ngày em ở Viện Pasteur, mợ cứ đi tập với bác Thanh, có gì hú em qua hổ trợ.
Cám ơn bác,
AQuắn không chọt chích nhá!
Vậy thứ 7 này bác tới luôn nha? Đông càng vui.botany nói:Cho iem học với nhá!huynhnhatminh nói:kiếm hiệp kỵ nhất là bái sư tùm lum lúc triển khai không thể ra cùng lúc đượcNắngSG nói:Chiều thứ 7 này bác đi đc ko ạ? PM giùm số alo của bác với.Nghiaqng nói:Ban ngày em ở Viện Pasteur, mợ cứ đi tập với bác Thanh, có gì hú em qua hổ trợ.
Cám ơn bác,
AQuắn không chọt chích nhá!
Dạ em là chuẩn men mợ ơi, hổng phải là con gái đâu mợ nhé.NắngSG nói:Cám ơn mợ, may mà móng tay em ngắn và lại chắc lắm ạ!gcrt nói:Lời khuyên nè mợ. cắt móng tay nhen, còn không thì trong lúc mợ zíc zắc gì đó thì hoặc để lại thẹo trên vô lăng hoặc là móng tay mợ bị gãy. keke, cái này là em kinh nghiệm bản thân đó.
Em chỉ ti toe thế thôi, chứ ko biết có dám chạy ko nè. Thứ 7 này em thử rồi báo cáo lại ạ.