Hạng F
5/3/10
6.030
38.634
113
Trong thành phố thì tốc độ tối đa là 50, trừ khi có biển qui định khác
 
Hạng B1
15/8/12
57
0
0
Mr Quách Bạch Long nói:
tốc độ thấp hơn là tốc độ nào?Là tốc độ tức thời hay là tốc độ tối đa qui định?Mà nếu là tốc độ tối đa qui định thì phải ghi rõ ra chứ.Vì vậy cái chữ "tốc độ" ở đây có thể hiểu theo nghĩa tốc độ tức thời.Mà tại 1 thời điểm bất kì chưa chắc gì xe 2b chạy chậm hơn 4b! :D
Ngu mới xác định tốc độ tức thời, xe 2B được xem là xe có tốc độ tối đa chậm hơn xe 4B theo tiêu chuẩn luật GTDB VN.
 
Hạng C
29/9/10
826
9
16
Kchó này chịu khó sủa kinh nhỉ? Hihi, dể lên thớt ra 7 món lắm cưng.
 
Hạng C
18/1/11
618
10
18
Dinasour nói:
Nói chung đã mời vào thì nhiều thứ để phạt lắm: gương, đèn, còi, xi nhan, đèn thắng, BH xe máy, <span style=""color: #ff0000;"">xe máy ko chính chủ..... </span>
Em nghĩ lỗi "xe máy không chính chủ" không phạt được đâu Bác ơi.
Theo luật thì đi xe 2B chỉ cần 3 loại giấy tờ cầm theo: Cà vẹt xe, Bằng lái xe máy và BH xe máy. Luật không đề cập đến xe có chính chủ hay không.
 
Hạng C
18/1/11
618
10
18
solopidi nói:
Trong thành phố thì tốc độ tối đa là 50, trừ khi có biển qui định khác
Em mạng phép làm rõ ý Bác:
50 km/g chỉ dành cho xe 4B (xe con);
còn xe máy 2B thì chỉ 40 km/g thôi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/1/11
618
10
18
Mr Quách Bạch Long nói:
tốc độ thấp hơn là tốc độ nào?Là tốc độ tức thời hay là tốc độ tối đa qui định?Mà nếu là tốc độ tối đa qui định thì phải ghi rõ ra chứ.Vì vậy cái chữ "tốc độ" ở đây có thể hiểu theo nghĩa tốc độ tức thời.Mà tại 1 thời điểm bất kì chưa chắc gì xe 2b chạy chậm hơn 4b! :D
Em thì không dám minh giải ý của Luật. Nhưng em nghĩ nếu chiếu theo tốc độ tức thời thì có lẽ xe phải chạy theo kiển con rắn mất Bác ơi, vì chạy nhanh thì sang trái, chạy chậm thì sang phải, mệt đầu lắm, mà lại chạy như vậy thì cực kỳ nguy hiểm.
Ý em cốt yếu là khi ra đường nên chạy sao mà ít gây nguy hiểm (tiềm ẩn) cho bản thân và cho người khác là tốt rồi. Do vậy ngu ý của em là hiểu theo tốc độ tối đa thì xe chạy ổn định hơn, không lạng qua lách lại cho đúng luật.:cool:
 
Hạng B1
26/6/12
75
0
6
quyen408 nói:
Mr Quách Bạch Long nói:
tốc độ thấp hơn là tốc độ nào?Là tốc độ tức thời hay là tốc độ tối đa qui định?Mà nếu là tốc độ tối đa qui định thì phải ghi rõ ra chứ.Vì vậy cái chữ "tốc độ" ở đây có thể hiểu theo nghĩa tốc độ tức thời.Mà tại 1 thời điểm bất kì chưa chắc gì xe 2b chạy chậm hơn 4b! :D
Ngu mới xác định tốc độ tức thời, xe 2B được xem là xe có tốc độ tối đa chậm hơn xe 4B theo tiêu chuẩn luật GTDB VN.
Vẫn ko chịu hiểu vấn đề. Vô cùng đơn giản thế mà...
 
5/7/12
1.083
6
38
thưa các bác vào lúc 6h45 ngày 9/9/2012 em đã chính thức trở thành chuột bạch.số là lúc đó em đang chạy lane ngoài theo hướng BV Thống Nhất - BV Trưng Vương ( lệch về phía phải của lane sát con lương) thì một chú xxx non choẹt đứng ngay gần Toyota Lý Thường kiệt ra chỉ em vào nói chuyện.Em chấp hành hiệu lệnh dừng xe vào vỉa hè và chờ... 1 xxx khác đang làm việc với một xe khác. Sau khi làm việc với xe kia xong ( có ghi biển số xe vào 1 tờ giấy mà trước đó có 1 list dài các biển số xe khác mà tuyệt nhiên không thấy xe tờ biên bản nào cho xe bị thổi trước em!), xxx chào em theo điều lệnh:
-xxx: có bằng lái không?
-em: có chứ sao không! Nhưng trước tiên cho tôi hỏi anh gọi tôi vô đây có việc gì?
-xxx: anh chạy lấn làn!
-em: lấn làn là sao anh?
-xxx: anh chạy làn ngoài là dành cho ô tô ( vừa nói xxx vừa chỉ!)
-em: ai nói anh là làn này dành cho ô tô?
-xxx: tròn xoe con mắt nhìn em và nói: làn này dành cho xe cơ giới tốc độ cao
-em: thế xe em là xe gì ( em vừa chỉ chiếc wave ghẻ của em vừa hỏi)?
-xxx: thì xe cơ giới!
-em : theo điều 13 luật giao thông đường bộ có qui định là xe cơ giới có vận tốc nhanh hơn được đi về bên trái. Mà cái vận tốc đó là vận tốc gì anh có biết không?Theo tôi là vận tốc tức thời, miễn sao tui vượt xe khác bên trái là đúng luật rồi.
-xxx: Thôi anh đi đi ( em chưa kịp đứa cái bằng lái cho xxx xem nữa). Lúc đó có 1 xe khác .... xếp hàng chờ được giải quyết!
Sau đó em nghe xxx lầm bầm gì đó không rõ nên em lên xe đi tiếp. Thật bất ngờ cách đó khoảng 200m lại có thêm 1 trạm xxx nữa nhưng trạm này đông xe hơn và chả thèm để ý đến em dù em vẫn chạy lane sát con lương. Chuyện vui sáng nay của em đến đây là hết ạ!!!
 
Hạng C
2/6/07
898
459
63
42
hành tinh
Mr Quách Bạch Long nói:
thưa các bác vào lúc 6h45 ngày 9/9/2012 em đã chính thức trở thành chuột bạch.số là lúc đó em đang chạy lane ngoài theo hướng BV Thống Nhất - BV Trưng Vương ( lệch về phía phải của lane sát con lương) thì một chú xxx non choẹt đứng ngay gần Toyota Lý Thường kiệt ra chỉ em vào nói chuyện.Em chấp hành hiệu lệnh dừng xe vào vỉa hè và chờ... 1 xxx khác đang làm việc với một xe khác. Sau khi làm việc với xe kia xong ( có ghi biển số xe vào 1 tờ giấy mà trước đó có 1 list dài các biển số xe khác mà tuyệt nhiên không thấy xe tờ biên bản nào cho xe bị thổi trước em!), xxx chào em theo điều lệnh:
-xxx: có bằng lái không?
-em: có chứ sao không! Nhưng trước tiên cho tôi hỏi anh gọi tôi vô đây có việc gì?
-xxx: anh chạy lấn làn!
-em: lấn làn là sao anh?
-xxx: anh chạy làn ngoài là dành cho ô tô ( vừa nói xxx vừa chỉ!)
-em: ai nói anh là làn này dành cho ô tô?
-xxx: tròn xoe con mắt nhìn em và nói: làn này dành cho xe cơ giới tốc độ cao
-em: thế xe em là xe gì ( em vừa chỉ chiếc wave ghẻ của em vừa hỏi)?
-xxx: thì xe cơ giới!
-em : theo điều 13 luật giao thông đường bộ có qui định là xe cơ giới có vận tốc nhanh hơn được đi về bên trái. Mà cái vận tốc đó là vận tốc gì anh có biết không?Theo tôi là vận tốc tức thời, miễn sao tui vượt xe khác bên trái là đúng luật rồi.
-xxx: Thôi anh đi đi ( em chưa kịp đứa cái bằng lái cho xxx xem nữa). Lúc đó có 1 xe khác .... xếp hàng chờ được giải quyết!
Sau đó em nghe xxx lầm bầm gì đó không rõ nên em lên xe đi tiếp. Thật bất ngờ cách đó khoảng 200m lại có thêm 1 trạm xxx nữa nhưng trạm này đông xe hơn và chả thèm để ý đến em dù em vẫn chạy lane sát con lương. Chuyện vui sáng nay của em đến đây là hết ạ!!!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif