Hạng C
10/6/14
917
714
93
39
đớn cớ mất thì e làm dễ thôi nhưng sợ không đúng luật quy định là phải có bằng lái.
thì mong họ thông cảm thôi. nhưng mình phải có những cái đó mới mong họ thông cảm được bác ah! chứ mình không có thì không có cách nào họ thông cảm cho mình đâu.
 
Hạng C
28/7/14
569
769
93
Hôm 15/11/2014 mình đi đổi bằng, giấy hẹn cũng y chang, đúng là dân hành chính, có cái giấy hẹn cũng làm không xong.
Em ko hiểu bác chủ chỉ đi đổi / xin cấp lại bằng B2 đã mất... mà tại sao trong biên nhận lại ghi là : Đã đạt hạng : B2 là làm ccj vậy ? Ghi vậy chẳng khác nào mới thi B2 xong và trong thời gian chờ lấy bằng lái ... làm ăn như shit.
 
Hội ông nội
28/1/13
4.247
19.336
113
Bình Tân
Ký tên mà không đóng dấu, nếu có giá trị thì ai đó làm cho toàn dân Việt Nam xài với...
Mà mẫu giấy gì kỳ cục thật, từ cách trình bày văn bản, font chữ, cở chữ, tiêu đề ...tất cả đều không giống ai.
Ở đây toàn đối tượng 6C thì có ai biết trình bày văn bản theo quy định nào đâu, thích sao thì đánh máy vậy thôi.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Duy Nhất
Hội ông nội
28/1/13
4.247
19.336
113
Bình Tân
thì e biết là xác minh. thời buổi công nghệ thông tin. nếu có hệ thống tra cái vài giây là có kết quả rồi. nếu e có ăn biên bản thì cũng hẹn 5-10 ngày lên giải quyết rồi. rõ chán.
CNTT để anh em mình dùng thôi, các bác ấy vẫn xác minh bằng văn bản nên bác thông cảm. Cách đây không lâu PCT TP Lê Mạnh Hà nói cán bộ cấp quận huyện không biết dùng mail trong công việcmà, trang bị máy tốt rồi để không.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Duy Nhất
Hạng B2
29/3/14
166
214
43
Long Thành-Đồng Nai
Em không rõ luật quy định, nhưng thi xong hoặc nhận giấy hẹn thì đều đc nói là đc phép chạy. Vụ đổi cavet cũng vậy, mấy bác csgt bảo chạy vô tư.
Theo em được biết thì khi thi sát hạch xong cầm giấy hẹn nhận GPLX là không chạy được nhé các bác,còn vụ mất GPLX làm lại thì em nghĩ cầm giấy hẹn chạy được vì GPLX của mình bị mất chứ không phải mình không có.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Duy Nhất
Hạng B2
29/3/14
166
214
43
Long Thành-Đồng Nai
e hiện đang là sinh viên năm cuối ở cần thơ. sắp ra trường nên rảnh nhiều. quê e ở kiên giang. e thường hay chạy tải từ giồng riềng đi cờ đỏ- rạch giá- gò quao. bác ngọt rảnh xuống chơi với e nè.
Em cũng quê kiên giang nè bác,nhưng quê em ở Ngọc hòa không biết có gần nhà bác không nữa,có khi 1,2 năm mới về một lần nên chả nhớ đường gì cả.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Duy Nhất