Với câu "có bảo hiểm lo, được thì tha cho người ta đi" thì các bác có nổi điên không?
Mở miệng ra là bảo hiểm lo chắc mấy ông đó nghĩ bảo hiểm cho không, còn chưa kể tới vô bảo hiểm nó cứ khất lần khất lượt, có trường hợp nó còn bắt mình tự đi đòi. Bảo hiểm cứ đòi giấy tờ này nọ, nó hỏi biên bản công an đâu, hình ảnh rồi đủ thứ làm khó, Rồi nó phán cái ko đền vì ko có cái này cái kia tới đó rồi bảo hiểm lo, rồi như xe đi ko có mua bảo hiểm rồi ai lo.... “bảo hiểm lo” giống câu thần chú cửa miệng vậy.
quan trọng là bảo hiểm hay không cũng là việc của tôi, còn anh chạy ẩu, sai luật va quẹt vào tôi thì anh phải chịu trách nhiệm chớ, đánh vào kinh tế thì lần sau mới khôn ra và ý thức khi tham gia giao thông. Gặp mấy ông lịch sự kh sao, đôi khi còn gặp mấy ông cư xử không ra gì mà cứ muốn người ta thông cảm.
hoặc nhiều khi mà va chạm, ví dụ bắt đền 1 triệu thì ngồi xung quanh cứ trả giá hộ "thôi ông ơi, bớt cho ngta, ngta khó khăn, vài trăm được rồi,...."buồn cười thật, xe ngta ngta biết, không lẽ tôi bắt chẹt với mấy ông mấy đồng.
hình này e lấy trên fb mà tức quá, quá mệt mỏi với cái lí cùn của nhiều ông, hơi nặng lời nhưng mà cáu quá.
Ảnh minh họa