Quen ai, và quen như thế nào. Quen mấy bác bự thì đi 4b không lo mất, còn quen mấy chú bé bé thì hy vọng nhieuf thất vọng lớnLạc đề rùi,các anh đi xa quá ,đi xa quá !
Nếu bác chủ có quen biết ( quen ai thì kg nói ra chắc bác cũng biết ) thì hy vọng xác xuất tìm lại được xe nhiều lắm ,còn kg quen thì thua !![]()
Làm việc cả với tụi hình sự quận luôn mà bác, nhưng cũng chả giải quyết được gì!Tụi tổ dân phố chỉ hỗ trợ mình tới đó thôi bạn, còn vấn đề bắt ai là của công an,bạn đã có hình ảnh camera rồi thì tố lên công an luôn.
Chuyện này giống như chó táp phải ruồi thôi , báo với bọn CA thì thêm nản .
Cũng phải báo. Bữa sau lỡ xui nó lấy xe mình ra tông người. Thì công an lại về nhà mình hỏi đủ thứ...cái này em chứng kiến rồiChuyện này giống như chó táp phải ruồi thôi , báo với bọn CA thì thêm nản .
Bác thật xui.E mới bị trộm vào nhà . Hix nó thỉnh của em 1 con Air Blade . Chỉ nghe đc tiếng nổ máy chạy ra thì không còn gì . Hix xe e bỏ trong nhà mà nó lẻn vô dẫn ra ngoài bẻ khóa . Công nhận nó hay thiệt .
E có đi báo chính quyền nhưng thấy mấy ông thờ ơ xem như hông có việc gì . Đưa cho em tờ giấy bảo khai vào xong ra về .
Vô vọng quá , nghĩ cũng ức , tự nhiên toi mẹ con xe , lên gặp mấy chú công an thì thầy nản hơn nữa .
E thấy ở vn ta , nếu mất gì thì ngoài việc đốt nhanh vái ra thì không có cách nào .... nuôi bọn xxx chỉ tốn gạo làm phiền nhiểu dân thêm .
Cạnh nhà mình bị mất xe, CA không thờ ơ vậy mà rất nhiệt tình hỏi han cụ thể, khảo sát hiện trường, tìm hiểu dân tình quanh nhà mất trộm rất nhiệt tình rồi lập biên bản. Hứa sẽ tích cực truy tìm, gia đình cứ yên tâm, khi tìm thấy sẽ thu hồi về cho gia chủ.
Cả nhà tuy mất của mà vẫn vui, hy vọng tràn trề.
6 năm trôi qua vẫn thấy đang hy vọng.
Em cách đây hơn 1 năm mất con exciter ngay trước cổng bến xe lam hồng, quận thủ đức, mất xe xong vào ngay công an phường gần đó trình báo, nó còn nói em ai kêu mày đi xe đắt tiền chi. Dm, viết xong tường trình em về luôn, chứ bọn xxx đó thì cũng đc bọn trộm nó nuôi rồi. Thật lòng mà nói thì tụi xxx vẫn biết là thằng nào nhảy xe lúc đó, chỉ cần 1 cuộc điện thoại. nhưng mà tụi nó k thèm làm, trừ khi mình xì ít tiền cho nó.
41 năm rồi mà vẫn còn tự sướng thẩm du hả bácKhuyên bác chủ kiềm chế chớ nên manh động. xxx VN được cả thế giới xếp hạng siêu xxx, giỏi hơn cả xxx bên Mẽo cho nên khả năng tìm được xe của bác là rất cao. Chỉ có điều xxx có muốn bắt thằng trộm đó hay không mà thôi.
xxx dựa vào chiến tranh nhân dân để quản lý địa bàn hoạt động của tất cả băng nhóm trộm cướp, kiểu gì cũng bắt ra hết.
Ông cậu em bị đua mất con Dream. 4 năm sau ổng được công an Đắk Lawsk kêu lên nhận xe về. Còn nguyên dzin.
Đến bây giờ ổng vẫn chạy công trình bằng con đấy.
Đến bây giờ ổng vẫn chạy công trình bằng con đấy.
Coi như hy vọng tìm lại là rất mong manh nhé bác
Gio chỉ hy vọng vào phép màu thôi chứ ai còn hy vọng gì vào mấy thèng xxx ?
Gio chỉ hy vọng vào phép màu thôi chứ ai còn hy vọng gì vào mấy thèng xxx ?
Chổ tui mất xe mà báo ra phường còn bị xạc một trận vì tội có của ko biết giữ làm tổ dân phố mất thi đua.