Cảnh Báo Có bị phạt ko ?

Hạng C
9/7/12
652
1.507
93
Theo luật (theo lý) thì dừng đèn đỏ ở làn có mũi tên đi thẳng và rẽ trái thì ko sai nhé. Các bác lý luận rằng tôi đi đúng làn đường còn cái đèn thì ko luật nào bắt tôi tính được khi nào nó xanh/đỏ, khi tôi chạy tới đây thì nó đỏ nên tôi dừng đúng luật, khi nào đèn xanh tôi lại chạy tiếp, các xe sau cũng vậy, xếp hàng qua giao lộ theo đèn tín hiệu. Hết. Không thằng xxx nào bắt bẻ được lý luận này cả.
Mình đã chiến vụ này rồi nên chia sẻ với các bác. :)
 
  • Like
Reactions: tom.lv and ngotpro
Hạng B2
17/2/10
374
226
43
kakaka a đồlượt a đang nói chơi ý mà.. chẳng lẻ xxx phi ra giữa đường chỉa cọp nong bác.. bác tấp lề xxx phạt bác lỗi chuyển hướng ko xinhan :)
vậy mà em cứ tưởng ...:)
 
Hạng B2
26/10/13
401
500
63
Bình Thuận
Trên OS rất nhiều thớt bàn vấn đề này rồi nhé. Túm lại là không phạt được. Nếu XXX vẫn muốn phạt thì xin biên bản, trong biên bản ghi rõ dừng xe tại ngã tư nào, hướng đi, lane nào...chứ dừng ghi chung chung là chạy sai làn thì có thể khiếu nại được.
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Nếu đường trống nên vào len 2 nhường cho ai rẽ trái. Tuy nhiên, nếu ko vào được, cứ đứng đợi chờ đèn xanh đi thẳng. Đúng luật ma chơi thôi. Theo hình vẽ hình như bác chủ đứng hơi bị cách xa giao lộ....Sao bác không chạy lên vạch dừng.
Đồng ý
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
luật là phải học mới có bằng, bác tự vỗ ngực bảo tôi mua bằng rồi dẫn lý do kiếm tiền lo cuộc sống, mọi người đi học hành đàng hoàng họ không có cuộc sống riêng hay sao?

bác tự tin cho rằng mua bằng không có lỗi, mời bác lên phòng CSGT vỗ ngực nói to xem có lỗi không?

bác làm sai, hiểu rằng mình không học hành gì, lên mạng học hỏi cho đủ thế là đúng, nhưng em cho rằng suy nghĩ của bác nó khá lệch lạc... sai là sai, đừng viện dẫn lý do...

đổ rác ra đường thiếu văn hoá, viện dẫn lý do là lười... chạy xe phóng nhanh vượt ẩu viện dẫn lý do là vội đưa con đi học... đi hai bánh không đội mũ bảo hiểm viện dẫn lý do là nóng đầu...

nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo, ai cũng có lúc sai, em chỉ thương những người làm sai mà tin rằng họ làm thế là đúng... nói dối người khác là họ còn biết sợ, nói dối chính mình là mất khả năng sợ rồi... mấy người này mới đáng thương...
Chuẩn
 
  • Like
Reactions: tydep