Em thì khác hoàn toàn, xe cũng như vợ, có duyên thì về tay mình, hỏng duyên thì thằng khác nó cuỗm, do vậy khi nào chủ chính thức đăng bán thì mình liên hệ, lúc này mới tìm hiểu cội nguồn gốc gác tông chi họ hàng, nếu trời định thì nó về, còn không thì thôi, chứ chưa chi làm vầy vô tình các bác chẳng khác nào đẩy giá xe lên, rồi đến khi xem em nó thực tế thì biết đâu chừng té nghẽ hết, vô tình huynh đệ tương tàn cũng gì đàn bà he he...
Một điều quan trọng nữa: thường những gì mình có mình cứ xem là thường, nhưng đối với người khác, họ muốn như mình mà hỏng được he he...em thì hơi vòng vo tý nhưng hay sự thật, các bác có xe rồi thì cứ vui, chung thủy với vợ mình, sẽ được hạnh phúc lắm, quan trọng là biết kiếm chút chút xiền chăm sóc săc đẹp cho vợ thì ...he he., nhiều khi thấy gái đẹp ai chả ham, nhưng rồi tự an ủi: khi banh chành nó ra có khi vợ mình là nhất nhất, nếu không kiềm chế khi theo em nó bán vợ he he...có hối cũng hỏng kịp.
Có gì mạo phạm xin lượng thứ