Ôi chao ! mấy cha ấy giờ thành con Trời hết rồi, muốn làm gì mà chả được ! Nói chung, chỉ mong thế gian có luật nhân quả thui ! chắc chắn cái đám đó rồi kết cục cuộc đời cũng chẳng ra gì đâu !
Em hơi ác mồm ác miệng tí !
Anh ấy làm thế là đúng, để bảo vệ danh dự từ lâu của cầu Đồng Nai. Không thể để thông thoáng vào giờ cao điểm được.
Tiếc là bác có điều kiện mà quên không thực thi nhiệm vụ.
Tiếc là bác có điều kiện mà quên không thực thi nhiệm vụ.
Dạ đi hàng ngày, từ 1/3/1996 đến nay mới khổ bác ơi, càng ngày càng khổ.Nam BK nói:Vì anh í thích thế... Luật do anh í tự vận dụng, sáng tạo mà ra.
Bác chủ hay đi tuyến này he.
Vâng đúng là phải vậy thôi bác ơi. Mình dân đen nói ai nghe, làm được gì. Chỉ cảm thấy rất buồn vì các lẽ sau :cầu Đồng Nai giờ đang là điểm kẹt xe hot nhất. Xứ mình giờ ra đường bức xúc nhiều lắm, thôi đành hãy cố yêu người, im lặng, phớt lờ...mà sống vậy.
1/- Xe vừa đi đăng kiểm phải cúng thêm mấy triệu bạc tiền phí bảo trì đường bộ.
2/- Ra khỏi nhà bốn phương tám hướng phải chui vào trạm thu phí, vài chục km có 1 cái, dày đặc.
3/- Kẹt xe mọi lúc mọi nơi. Ra đường chỗ nào cũng thấy như một cái đại công trường ngổn ngang. Nhiều khi thấy 1 chỗ nào đó thi công xong, chưa kịp mừng thì mấy hôm sau đào lên để...sửa.
4/- Hôm nay là ngày 20/11, sẽ có rất đông các em sinh viên, học sinh đi chơi. Lẽ ra lực lượng chức năng nên "hy sinh" một chút cái "chuyện thường ngày" mà tăng cường việc đảm bảo an toàn giao thông, thì xã hội còn chút gì đó gọi là niềm tin.
mần một phát cho em XXX lên báo cho nó chừa. Thằng này chắc thuộc dạng trẻ trâu mới ngoi lên đc nên cứ khoái ra vẻ ta đây.