Nếu bác nói vậy để e rẽ phải kiếm chổ quay đầu để lúa mua sữa cho mấy nhóc...

Zậy cho chắc đi bác, đừng tin mấy cha còm là được phép.Nếu bác nói vậy để e rẽ phải kiếm chổ quay đầu để lúa mua sữa cho mấy nhóc...![]()
Không bánh mìVề nguyên tắc ko có biển cấm rẽ trái thì có quyền rẽ trái.
Nhưng, vạch đôi liền thì ko cho chạy đè lên vạch, ko cho vượt nên rẽ trái bắt buộc phải chạy đè qua nên cũng vi phạm (về ý nghĩa vạch liền tương tư như dải phân cách). Lỗi này đúng thì chỉ là lỗi ko tuân thủ biển báo, vạch kẽ phạt 100-200k.
Có lẽ lại là lỗi của GTCC!!!!!? Và người tham gia giao thông thì hên xui.
Còn việc quay đầu là vi phạm rõ ràng, bị thổi phạt là đúng, đi đêm có ngày cũng gặp ma!
vậy chỗ này mở lò bánh mì được rồiGặp xxx thì...bánh mì chứ chiến gì bác.
Thứ nhất từ trong hẻm ra đường cái như bác chủ nói là không cắm biển rẽ trái vì thì được rẽ là đương nhiênBiết là rẽ trái cán vạch đè vạch nhưng các bác ấy còn chiến đc.. Chia sẽ tí để lở xui gặp xxx múa rìu hoa mắt..
Vậy luật để làm cảnh hả bác ?Thứ nhất từ trong hẻm ra đường cái như bác chủ nói là không cắm biển rẽ trái vì thì được rẽ là đương nhiên
Thứ hai cái thằng kẻ đường nó có biết luật gì đâu cho nên nó kẻ bậy xxx muốn kiếm bánh mì. Vậy khi tui ra tới tim đường mới thấy thì làm sao nên bắt buộc phải rẽ
Thứ ba nhà tui trong này nên tui muốn rẽ trái là đương nhiên
Cuối cùng con gà có trước hay trứng gà có trước. Đây là luật VN
Luật để phạt chứ để làm gì, càng cấm càng không rõ ràng thì xxx càng có đất sống thế thôiVậy luật để làm cảnh hả bác ?
Cái vụ nhà tui trong này rẽ trái là đương nhiên hơi căng à, họ gắn cái giải phân cách cứng thì đương nhiên kiểu gì.Thứ nhất từ trong hẻm ra đường cái như bác chủ nói là không cắm biển rẽ trái vì thì được rẽ là đương nhiên
Thứ hai cái thằng kẻ đường nó có biết luật gì đâu cho nên nó kẻ bậy xxx muốn kiếm bánh mì. Vậy khi tui ra tới tim đường mới thấy thì làm sao nên bắt buộc phải rẽ
Thứ ba nhà tui trong này nên tui muốn rẽ trái là đương nhiên
Cuối cùng con gà có trước hay trứng gà có trước. Đây là luật VN