Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Zụ này sao xữ nhanh ghê, 9 năm tù cho một phút giây sơ suất, cũng tội.

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-l...nh-9-nam-tu-boi-thuong-600-trieu-3127966.html


Cô gái đâm ôtô vào đám đông lĩnh 9 năm tù, bồi thường 600 triệu
Hơn 2 tháng sau khi đạp nhầm chân ga, lao ôtô vào khu chợ khiến 2 người chết tại chỗ và 8 người khác bị thương, Tuyền bị đưa ra xét xử. Khi gây tai nạn, Tuyền mới nhận bằng lái vài ngày.
Ngày 30/12, TAND huyện Ea H’leo (Đăk Lăk) đã mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt Lưu Thị Thanh Tuyền mức án 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Cô gái 26 tuổi, ngụ thị trấn Ea Đrăng, còn bị buộc bồi thường cho các nạn nhân gần 600 triệu đồng.
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
nham-chan-ga-2340-1419939253.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Tuyền tại phiên xử. Ảnh: Kh. Uyên{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Theo cáo trạng, 13h30 ngày 20/10, Trần Thị Bích Liên (trú xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) lái ôtô đến tiệm tóc Ruby ở thị trấn Ea Đrăng đón Tuyền đến quán ăn Dương Thụ cùng nhóm bạn nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.
Sau khi ăn và uống rượu, Liên đưa chìa khóa ôtô cho Tuyền cầm lái, chở cả nhóm đi hát karaoke. Cô nhân viên tiệm tóc này vừa nhận bằng lái được vài ngày.
Khoảng 16h30, Tuyền tiếp tục cầm lái ôtô trên quốc lộ 14 theo hướng Đăk Lăk - Gia Lai. Đến khu vực chợ thị trấn thuộc tổ dân phố 7, Tuyền cho xe rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai để về nhà. Lúc này đường đông người, Tuyền đạp nhầm chân thắng sang chân ga khiến ôtô lao lên lề đường bên phải, tông thẳng vào quầy bán hoa quả có nhiều người đang đứng mua hàng.
Quá hoảng loạn, Tuyền bẻ tay lái đâm liên tiếp vào nhiều người và xe máy phía trước, sau đó lao sang lề đường bên phải mới chịu dừng lại.
Vụ tai nạn đã làm bà Phạm Thị Len (63 tuổi, vừa từ Nam Định vào thăm người thân) đứng bán trái cây cho con và bé Quách Thị Bảo Trân (3 tháng tuổi, đang được người nhà bế ngồi chơi trên vỉa hè) chết tại chỗ. Ngoài ra còn có 8 người khác bị thương, trong đó có 4 nạn nhân bị thương nặng, 4 chiếc xe máy dựng bên lề đường cũng bị hư hỏng hoàn toàn.
Sau khi gây ra vụ tai nạn, Tuyền trốn khỏi hiện trường, chiều hôm sau mới ra đầu thú. Trước phiên xử, gia đình Tuyền và bà Liên đã bồi thường cho các nạn nhân và gia đình có người tử vong gần 200 triệu đồng.
 
Hạng D
7/3/14
1.937
3.044
113
mó a nghe mà nổi da gà kinh nhẹ chân ga thôi :(
 
Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Tuyệt đối nhậu rồi thì không được lái, ghê quá
 
Hạng B2
1/10/12
202
133
43
Mới lấy= tay lái còn yếu mà gặp tình huống bất ngờ thì.....,tội nghiệp cô bé trả giá quá đắt
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Nghĩ cũng đến tội cho tuổi xuân cô gái, thế mới thấy, ham vui ko làm chủ được mình, phải trả cái giá quá đắt. Mà sao những người bạn đi chung, ko ai mở lời can ngăn? Thầy ko dạy bài: Ko cầm lái khi đã uống bia rượu sao?
Đến xót cho gia đình của hai nạn nhân.
 
  • Like
Reactions: thanhtranngoc