Ca1si này có 2 vấn đề:
1 - Học lái B2: có nhiều bác/mợ tự tin "dễ sợ"!!!? học trong trường vừa lấy bằng là lấy xe chạy ào ào! Còn nói là dễ ẹc???? Người trước đó có nhờ anh, em bạn bè tập rồi thì không sao. Người chỉ mới học thì làm sao mà lái người thực địa được! Trong trường chỉ dạy chiêu để thi cho đậu thôi chứ kỹ năng thực hành chưa có! Như tôi đã lấy bằng 4 năm (vừa mới đổi Pet), ít chạy xe, vừa mới mua xe lại phải nhờ ông thầy kèm ngoài thực địa. Đã tập gần 1 tháng (thực tế thì chỉ mới có 5 buổi! hehehe) mà cảm giác xe vẫn chưa tốt. Gặp tình huống đột xuất là giật mình, may là có thói quen hay chuyển chân qua bên thắng nên cũng đỡ hơn(chỉ sợ thắng gấp quá, anh sau hôn đít)
2 - Cho mượn xe: chắc là về sau này ai giận thì chịu chứ không dám cho mượn. Tâm lý xe mượn nên họ chạy "vô tư" lắm! Có chuyện là chủ xe lảnh đủ. Nhớ hồi chiếc tay ga AirBlade đầu mới mua cũng vậy. Thằng làm chung hỏi mượn chạy thử. Vừa đưa xe nó phóng cái ào từ bậc thềm xuống làm cái rầm, mai là khg ngã xe. Vậy mà nó còn cười toe toét! Xe vọt ghê!!!!