Em nghĩ không có tổ chức nào dám đứng ra tìm hiểu độ tín nhiệm của ll CSGT đâu bác ơi vì đã bị ca thán bao lâu nay rồi nếu mà tìm hiểu thêm nó còn tè le thúi quắc luôn đó bácSao kg có tổ chức nào tìm hiểu độ tín nhiệm của lòng dân vào lực lượng CSGT nhỉ?
Bọn này như cái máy vận hành theo lập trình chứ chẳng có suy nghĩ, cảm xúc của con người.Nếu đúng như vậy thì cái đám xxx HX này ko đáng mặt đàn ông chứ nói chi là lực lượng công vụ
hình như khẩu hiệu em nhớ không lầm là: "vì nước quên dân, vì thân phục vụ"Không biết văn phòng đội CSGT Hàng Xanh có treo khẩu hiệu: "vì nước quên thân - vì dân phục vụ" "Học tập và làm việc theo tấm gương Hò Chí Minh" không nhỉ? Còn vấn đề 5 điều Bác H- ồ dạy CAND thì 100% bọn này không biết.
Ngoài vấn đề đạo đức, lịch sự..abcd (để phụ nữ lại một thân, một mình đêm tối), về mặt luật em thấy xxx xử lý cũng chưa đúng phải không các bác: Nếu phải giữ giấy tờ thì trình tự giữ theo thứ tự :bằng lái xe, giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân. Giữ một trong các loại giấy trên là đủ theo quy định/luật xử lý vi phạm rồi, làm gì phải thu xe
Cảm giác gần 1 giờ sáng mà bơ vơ ở cầu Sài Gòn cũng hãi nhỉ, may cho e nó chưa bị mấy con nghiện xin ít đồng để phê.
Cô này ko yếu đâu! 0g mới từ cơ quan về (ko biết cơ quan gì làm khuya dữ!), cự CA ko chào đúng quy định, còn biết thưa lên báo nữa loại chiến đây! ,
Đang trên đường về ... Tòa soạn.