Nghỉ làm, ở nhà, chuyển sang viết văn đi anh.
Anh sẽ là nhà văn nổi tiếng của nước ta, nhất là về vấn nạn GT
Anh sẽ là nhà văn nổi tiếng của nước ta, nhất là về vấn nạn GT
Đúng là bây giờ nhiều thằng mất dạy quá. Nhưng e rất ghét thằng nào ngụy biện vì nghèo mà thế này, thế kia. Vì nghèo mà được quyền đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chạy tầm bậy tầm bạ.. có bị vịn thì lại xin xỏ, trình bày. Nhục, khinh mấy thằng đó.Cũng tại " taxi nghèo, vì miếng cơm manh áo " nên giờ quá nhiều thằng mất dạy !
Lối hành văn của bác nhẹ nhàng thanh thản và tình cảm, như cơn gió mát thổi vào dòng đời hối hả, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.Đường Hai Bà Trưng đoạn công viên Lê Văn Tám thường hay bị kẹt xe buổi tối & tối hôm qua cũng thế.
22h30, dòng xe ô tô kiên nhẫn nối đuôi nhau nhích dần về hướng ngã tư Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu...
Xe 2 bánh di chuyển chậm phía trong...
Bỗng nghe tiếng còi thúc vang lên inh ỏi, liếc gương phải tôi thấy chiếc taxi Vinasun cố len vào dòng xe 2 bánh (!).
Bị kẹt cứng với xe máy, anh ta cứ bấm còi thành tràng dài chói tai.
Một lúc sau, đèn xanh, xe 2 bánh di chuyển dần, anh tài xế taxi thấy đoạn đường trong công viên vắng, bèn nhấn ga và rẽ phải nhanh vào, chả cần xi nhan.
Rầm...một cô gái đi xe Wave bị taxi quẹt vào té xuống đường, chiếc xe ngã đè lên chân nạn nhân tội nghiệp!
Chiếc taxi dừng lại 1 vài giây, rồi lao đi mất hút...
Có hai chiếc xe mô tô dừng lại, cả hai anh thanh niên trên xe đá chống, một anh dựng xe lên đưa vào lề và một anh đỡ cô gái dậy.
Cô gái có vẻ ổn, cảm ơn hai chàng trai.
Hai anh lên xe chạy. Cô gái sau đó cũng hòa vào dòng xe hối hả.
Thấy vui vui & an tâm lạ...vì trong dòng đời hối hả còn nhiều người tốt lắm!!!![]()
Bác dùng từ em nhột: "nhẹ nhàng thanh thản" giống ra đi... HicLối hành văn của bác nhẹ nhàng thanh thản và tình cảm, như cơn gió mát thổi vào dòng đời hối hả, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.
......
Rầm...một cô gái đi xe Wave bị taxi quẹt vào té xuống đường, chiếc xe ngã đè lên chân nạn nhân tội nghiệp!
Chiếc taxi dừng lại 1 vài giây, rồi lao đi mất hút...
Có hai chiếc xe mô tô dừng lại, cả hai anh thanh niên trên xe đá chống, một anh dựng xe lên đưa vào lề và một anh đỡ cô gái dậy.
Cô gái có vẻ ổn, cảm ơn hai chàng trai.
Hai anh lên xe chạy. Cô gái sau đó cũng hòa vào dòng xe hối hả.
Thấy vui vui & an tâm lạ...vì trong dòng đời hối hả còn nhiều người tốt lắm!!!