Hạng D
30/11/10
3.974
63.142
113
Cô gái chắc đang trên đường đi về Bà Rịa hay Vũng Tàu, bắt giữ xe người ta rồi thì lấy gì người ta đi về?! Có thể do cô gái không có tiền để "làm luật" nên mấy anh ấy mới mạnh tay vậy, chứ nếu có vài trăm thì thả từ lâu rồi!
sony_123 nói:
hic....sao phải quỳ van xin nhỉ . . ko hiểu sao nhiều người suy nghĩ khác người quá
 
nkd
Tập Lái
1/10/09
29
1
8
47
Trường hợp này làm em nhớ lại cách đây vài năm có cô bé khoảng lớp 11 gần nhà cần xe đi đâu đó gia đình không cho nên lén lấy. Ra đường không biết đi làm sao bị CS giữ xe đến lúc về nhà thì bị gia đình la rầy gì đó... cô bé nghĩ quẫn để mọi người xung quanh phải thương tiếc.

Thông cảm trường hợp này em thấy mấy bác xxx xử lý việc này là hợp lý rồi, đối với nhiều bác OSer vài vé là chuyện nhỏ nhưng cũng xin hiểu việc gì cũng có thể có hoàn cảnh. Một kinh nghiệm thương đau là ở gia đình các bác đừng quá nghiêm khắc với các cháu, còn ra ngoài cũng xin đừng dồn ai đến đường cùng... Xin chia sẻ.
 
Hạng F
14/9/04
9.928
33.420
113
Q3
có lỗi với pháp luật chứ đâu phải với anh csgt, hạ mình kg hay tí nào nhưng biết làm sao gio . Buồn
 
Hạng B2
27/4/11
141
2
18
tội quá các bác nhĩ, phải chi ý thức chút biết thân phận mình không có tiền nộp phạt thì đi đứng cẩn thận, đâu phải hạ mình van xin xxx , trừ khi bị sụp bẩy xxx
 
Hạng C
29/8/11
724
296
63
Không còn sự lựa chọn nào khác, chấp nhận nhục một tý để được bình an, chắc chắn cô gái trên là con nhà lành nên rất sợ, không còn cách nào khác để về nhà đến nhà được. Mịa nó luật bắt người ta bị phạt ở đâu đóng phí ở đó mới khốn nạn cho người bị phạt .... haiz....
 
Hạng B2
13/12/12
263
17
18
53
cutit nói:
Không còn sự lựa chọn nào khác, chấp nhận nhục một tý để được bình an, chắc chắn cô gái trên là con nhà lành nên rất sợ, không còn cách nào khác để về nhà đến nhà được. Mịa nó luật bắt người ta bị phạt ở đâu đóng phí ở đó mới khốn nạn cho người bị phạt .... haiz....
Nếu đã sợ như vậy sao lại gây ra để phải vậy:mad:
 
Hạng D
30/12/10
2.071
650
113
GMFC & FRIEND
STAR nói:
cutit nói:
Không còn sự lựa chọn nào khác, chấp nhận nhục một tý để được bình an, chắc chắn cô gái trên là con nhà lành nên rất sợ, không còn cách nào khác để về nhà đến nhà được. Mịa nó luật bắt người ta bị phạt ở đâu đóng phí ở đó mới khốn nạn cho người bị phạt .... haiz....
Nếu đã sợ như vậy sao lại gây ra để phải vậy:mad:
chính xác...
 
Hạng C
31/1/12
953
388
63
53
k3 nói:
tranthanhhai nói:
Em thấy phụ nữ miền nam thật đáng thương,họ chịu đựng nhiều,thiệt thòi cũng nhiều,tính cách dịu dàng.,ôi phụ nữ vn !!!!

Gặp phụ nữ Bắc là xxx bị phun ngay vào mặt một tràng tiếng Đan Mạch để phủ đầu, sau đó mới chuyển cảnh hăm dọa -> năn nỉ -> chửi tiếp -> khóc -> năn nỉ -> nhào vô đụt vô mặt thằng xxx luôn
Bác này chắc ở ngoài Bắc nè, mà ở ngoài đó xử sự đúng là như vậy, em thấy rất hay....
 
Em đề nghị kỷ luật mấy chú xxx này. Chưa cần bàn đến động cơ gì, nhưng rõ ràng mấy chú này không làm tròn trách nhiệm. Riêng cô bé kia em chả bênh. Sợ thì đừng phạm luật. Thiếu gì trường hợp chính những "cô bé ngây thơ và nhát gan" này đã gây tai nạn giao thông cho những người khác. Luật pháp bất vị thân. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật !