Hạng B2
31/1/07
301
8
18
Rita234 nói:
wusnat nói:
Trò giam xe có lẽ là lạc hậu nhất trên thế giới mà chỉ VN mới có, phải chăng đây là đặc sản của xxx quê mình?

Cái xe chỉ là phương tiện, lỗi gây ra do con người vi phạm giao thông là bị truy tố như phạm tội .. ngang cỡ hình sự, nên người ta giam người lái xe chứ không giam xe.
Ở xứ "tư bản giãy chết" giá người cao hơn xe nên họ chỉ giam người
Ở xứ đứng nhì về hạnh phúc (http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/06/nguoi-viet-hanh-phuc-thu-nhi-the-gioi/) thì giá người rẻ bèo, thua xa xe. Do vậy người ta chỉ giam xe vì có giá hơn. Giam người không giải quyết được giề, lại mất công chăm nuôi nó nữa
 
Hạng D
14/3/10
1.215
6.043
113
STAR nói:
cutit nói:
Không còn sự lựa chọn nào khác, chấp nhận nhục một tý để được bình an, chắc chắn cô gái trên là con nhà lành nên rất sợ, không còn cách nào khác để về nhà đến nhà được. Mịa nó luật bắt người ta bị phạt ở đâu đóng phí ở đó mới khốn nạn cho người bị phạt .... haiz....
Nếu đã sợ như vậy sao lại gây ra để phải vậy:mad:
nhiều khi là cô bé không cố tình, vì đường xá của mình rất nhiều bẫy, mấy bác đi 4 bánh mà còn bị sập nữa kìa.
 
Tại sao cô gái quỳ thì đi chửi CSGT nhỉ? Một số bác hay thật đấy.
Sai thì phải phạt.
Quỳ là hèn.
Sợ quá đâm ra hèn, vậy sợ thì đừng phạm luật. Nhé.
Cái này gọi là: có gan ăn cắp không có gan chịu đòn.
Nếu em là CSGT, em sẽ tha sau khi dọa cho xanh đít nhái và bắt hứa đủ kiểu.

Các bác nên hiểu rằng hiện nay có rất nhiều công nhân và sinh viên tỉnh, sắm được ái xe, hay mượn được của bạn là lên xe chạy thôi, chả hiểu mẹ gì đâu, sợ CSGT như sợ cọp nhưng vưỡn vi phạm giao thông do chả biết điều luật nào.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Tự mình đánh mất phẩm giá của chính mình, và được bao biện bằng nhiều lý do. Con gái mà lở, dù chỉ một lần thì thành đàn bà mất rồi. Kiểu không có tự trọng thế kia, nếu xãy ra việc không chừng lao đầu xuống sông, phí công bố mẹ? Thương thật.
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Đào_Lỗ nói:
Tại sao cô gái quỳ thì đi chửi CSGT nhỉ? Một số bác hay thật đấy.
Sai thì phải phạt.
Quỳ là hèn.
Sợ quá đâm ra hèn, vậy sợ thì đừng phạm luật. Nhé.
Cái này gọi là: có gan ăn cắp không có gan chịu đòn.
Nếu em là CSGT, em sẽ tha sau khi dọa cho xanh đít nhái và bắt hứa đủ kiểu.

Các bác nên hiểu rằng hiện nay có rất nhiều công nhân và sinh viên tỉnh, sắm được ái xe, hay mượn được của bạn là lên xe chạy thôi, chả hiểu mẹ gì đâu, sợ CSGT như sợ cọp nhưng vưỡn vi phạm giao thông do chả biết điều luật nào.
Đồng ý với bác Lổ :D

Chả biết đầu cua tai nheo thế nào mà nhiều bác phán như đúng rồi :p
 
Tập Lái
25/9/12
36
0
0
48
Người Việt mình, nhục nhất là phải quỳ trước mắt người khác các bác à.
Từ xa xưa, ông cha mình chiến đấu không mệt mỏi hàng nghìn năm bắc thuộc chỉ vì không phải quỳ gối xuống trước mặt bọn Khựa.
Vậy mà phải quỳ...
Khổ thân, nếu bị tạm giữ, chắc cũng hết phương tiện đi lại rồi.
Nhục!!!!!