Hạng C
28/2/13
608
16
0
changtraicodon nói:
Em nghĩ không thắt dây an toàn + kiếng hạ xuống nên cháu bé mới văng ra ngoài được.
Lỗi không cài dây an toàn, còn kiếng hạ xuống hay kô là vấn đề, trường hợp chạy nhanh mà thắng gấp trẻ em ngồi băng sau còn bay qua kính lái ra ngoài nữa chứ. Xe bảy chỗ có vẻ dễ bị lật khi van chạm.
 
Hạng D
2/6/11
1.493
73.501
113
Bố chạy xe con đứng kế bên hí hoáy này nọ e thấy hoài, mong rằng những người đó đọc được bài này mà rút kinh nghiệm. Lúc đụng chuyện có than khóc thì cũng đã muộn. Lỗi là ở người lớn hết...
 
Hạng B2
27/10/12
205
272
78
Embrace Life
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h-8PBx7isoM[/youtube]

Tụi Mẽo nó chơi chữ vầy: "CLICK IT OR TICKET"


 
Hạng B2
27/6/12
139
11
18
Đúng là Cha dại cái mang.cái nầy thật là bài học cho người chở trẻ nên để trẻ ngồi phía sau, và quan trọng hơn là các bác tài chạy các xa xe trước 1 chút vẩn không trể bao nhiêu. đến sớm hay đến trể miễn có đến là được...
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
changtraicodon nói:
Em nghĩ không thắt dây an toàn + kiếng hạ xuống nên cháu bé mới văng ra ngoài được.
Chính xác, có kính thì đập bể kính còn khó nữa là.
Còn nhiều bác trên VNE cứ trách k đeo dây an toàn cho cháu, e nói thiệt có mấy người cho cháu thắt dây khi ngồi ghế sau? Ghế trước ngồi một mình thì còn thắt, phía sau e chưa thấy ai cả. Tất nhiên là thói quen cần sửa nhưng cũng khó, vì tốc độ xe ta k nhanh như ở nước ngoài.
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Em thấy có mấy bác tài (em gặp 3 người rồi) choàng sợi dây an toàn qua vai để đối phó bị phạt ko cài dây an toàn thôi. Ít khi nào để choàng ngang bụng. Nói chi đến hàng ghế sau. Chạy chậm thắng gấp ko sao, chứ chạy nhanh quán tính lớn mà thắng gấp thì bay chứ sao giờ.
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Sao mà văng ra được mới hay, chắc chắn là không deo dây belt rồi..........