Cảnh Báo Có lẽ nào

Hạng C
8/10/13
556
265
63
Hùi xưa anh Huy bác sĩ BV Nhi Đồng là 7 năm, sau đó báo chí im luôn, nghe có kháng án đó, nhưng bị dìm chìm luôn.
Vụ đó lái xe có = và ko có rượu. Tình tiết giảm nhẹ anh Huy đó là bác sỹ nữa bác, thiệt 2 mạng. Vụ này nặng hơn. Vừa rồi vị bác sỹ đó cũng đc ân xá hết án rồi đó bác ...
 
Hạng D
9/2/11
3.420
870
113
Sài Gòn
Vụ đó lái xe có = và ko có rượu. Tình tiết giảm nhẹ anh Huy đó là bác sỹ nữa bác, thiệt 2 mạng. Vụ này nặng hơn. Vừa rồi vị bác sỹ đó cũng đc ân xá hết án rồi đó bác ...
Uhm, vụ đó cũng thuộc hàng kinh hoàng ở SG :(
Dụ ân xá xong em ko biết, tính ra nhanh vãi, thân nhân tốt có khác :(
 
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Khó hiểu thật, 7h uống rượu? Rửa xe vào h đó? Chủ xe + chủ tiệm thoải mái cho lái đi? Xe người ta bị hỏng gì là đi kiểm tra, ôi tốt thật!?
Tự nhiên như người HN ah?
Hắn lái thật mà bác
vu-xe-camry-tong-chet-3-nguoi-lai-xe-khong-bang-lai-co-hoi-men.jpg



Hắn là một người đầy tớ của nhân dân, và có bằng khen:
2_71278.jpg


-7 h uống rượu => đầy tớ điển hình. Em hay gặp mấy anh mặc đồng phục, thẻ tên bỏ vô túi, bước vào quán cháo lòng kêu cái đầu heo và chai rượu, mặt thì đỏ gay do đã uống trước rồi. Em gặp hoài
-Rửa xe vào giờ đó => bình thường
-Chủ xe + chủ tiệm cho lái : Vì chủ xe đã đi vắng, chủ tiệm là người nhà của hắn (vợ hay bố mẹ gì đấy) => tính cách điển hình của đầy tớ, của ai cũng là của tao. ;)
-Xe hỏng đi kiểm tra => Cái này xạo thôi, hắn cao hứng lấy xe người ta chạy 1 vòng chơi chứ kiểm tra cái con mẹ gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
18/4/15
1.460
12.099
113
Hắn lái thật mà bác
vu-xe-camry-tong-chet-3-nguoi-lai-xe-khong-bang-lai-co-hoi-men.jpg



Hắn là một người đầy tớ của nhân dân, và có bằng khen:
2_71278.jpg


-7 h uống rượu => đầy tớ điển hình. Em hay gặp mấy anh mặc đồng phục, thẻ tên bỏ vô túi, bước vào quán cháo lòng kêu cái đầu heo và chai rượu, mặt thì đỏ gay do đã uống trước rồi. Em gặp hoài
-Rửa xe vào giờ đó => bình thường
-Chủ xe + chủ tiệm cho lái : Vì chủ xe đã đi vắng, chủ tiệm là người nhà của hắn (vợ hay bố mẹ gì đấy) => tính cách điển hình của đầy tớ, của ai cũng là của tao. ;)
-Xe hỏng đi kiểm tra => Cái này xạo thôi, hắn cao hứng lấy xe người ta chạy 1 vòng chơi chứ kiểm tra cái con mẹ gì.
Ôi a ơi, ngồi yên e vái 1 cái, có cả cái bằng thế này e tin 100%!
Vậy tay này xui, chứ mấy tên đầy tớ khác chưa đến số, nhưng oan là các nạn nhân!
Rip