Em tính lập topic mới nhưng thấy có đề tài này rồi nên khai quật lại cho đỡ tốn tài nguyên.
Mấy hôm trước em chở cu con đi thăm ông bà em ở Q12, đi trong TP ra từ lối ngã tư An Sương quẹo phải về Metro Hiệp phú Q12. Đang chạy trên QL1 ngon trớn 2 làn 1km/1 phút thì bị 1 cậu xxx vọt theo ép vô lề hết sức nguy hiểm. Thấy chú nhòm nhòm cái biển số phía trước ( em gắn Vuông trước, Chữ Nhật sau) là biết kiếm chuyện rồi, em không xuống xe mà hạ kính xuống, hắn vừa lắp bắp: sai quy đầu ...à quy định liền bị em quạt cho một tăng hắn líu lưỡi luôn. Có lẽ vì em chạy xe Kia của Gấu kính tối thui nên hắn nghĩ là nữ giới lái xe định ăn hiếp...
Thằng cu con hỏi sao bố mắng chú CA? Em nói: chú ấy không phải CA mà chỉ là kể xấu mặc áo CA thôi.
P/s: QL1 rất đông chỉ có 2 làn mà mấy hắn hay đứng chặn xe hết 1 làn rồi nên cứ khi nào đang đi mà thấy ùn tắc là biết ngay có giặc ngày. Điên không tả nổi!
Mấy hôm trước em chở cu con đi thăm ông bà em ở Q12, đi trong TP ra từ lối ngã tư An Sương quẹo phải về Metro Hiệp phú Q12. Đang chạy trên QL1 ngon trớn 2 làn 1km/1 phút thì bị 1 cậu xxx vọt theo ép vô lề hết sức nguy hiểm. Thấy chú nhòm nhòm cái biển số phía trước ( em gắn Vuông trước, Chữ Nhật sau) là biết kiếm chuyện rồi, em không xuống xe mà hạ kính xuống, hắn vừa lắp bắp: sai quy đầu ...à quy định liền bị em quạt cho một tăng hắn líu lưỡi luôn. Có lẽ vì em chạy xe Kia của Gấu kính tối thui nên hắn nghĩ là nữ giới lái xe định ăn hiếp...
Thằng cu con hỏi sao bố mắng chú CA? Em nói: chú ấy không phải CA mà chỉ là kể xấu mặc áo CA thôi.
P/s: QL1 rất đông chỉ có 2 làn mà mấy hắn hay đứng chặn xe hết 1 làn rồi nên cứ khi nào đang đi mà thấy ùn tắc là biết ngay có giặc ngày. Điên không tả nổi!