Nhiều người vẫn khăng khăng:
Ở Sài Gòn, không bóp kèn không thể chạy được xe.
Một lần thăm khách hàng trên Gia Lai, anh lái xe đồng bào dân tộc nói rằng mỗi lần ảnh xuống Sài Gòn, dù rất thích ngắm các em gái chân dài trắng phau trên phố nhưng lần nào xuống phố cũng chỉ trụ được 1 ngày là bật ngược lên núi. Lý do: ảnh không thể chịu nổi tiếng kèn inh ỏi suốt ngày đêm.
Suốt dọc đường chở mình đi, ảnh chỉ vài lần bóp kèn ở đoạn đường vắng và khuất tầm nhìn. Nhưng đoạn đông, ảnh không sờ tới kèn mà chỉ chuyển chân ga qua chân thắng.
Và mình học được bài học hay: Đừng bao giờ bóp kèn khi đi cùng đàn bò
Do đặc thù của VN......và cách hành xử của cá nhân mình, là:
SG, cũng tùy tình huống mà bóp, lúc càng đông người thì càng ko cần bóp.......sợ nhất ko phải qua giao lộ lúc đông người mà là những lúc vắng tanh, hướng mình đi đang đèn xanh, mà cứ giữ/giảm ga, ko bóp phát còi, có khi gặp ngay một kẻ xem thường đèn đỏ khi đường vắng..thì mình mang họa.....phát còi nhiều người cho là bất lịch sự nhưng tình huống này là cần thiết....với những kẻ vượt đèn đỏ mà mình im lặng, có giảm ga, rà thắng trước khi vào giao lộ khi vắng người mà không bóp còi thì cũng khó mà trở tay kịp...xem như trừ hao... phát còi cho chắc ăn..kẻ nào định vượt đèn đỏ, theo phản xạ tư nhiên cũng giảm ga hoặc dừng lại.
Ngoài phạm vị SG, các tỉnh, vùng quê, đường đèo dốc cũng tùy tình huống mà bóp.....đường vắng gần giao lộ, hoặc những đoạn khuất tầm nhìn, càng nên bóp....nếu không bóp thì phải chạy thật chậm...vì khả năng người lớn, trẻ nhỏ, súc vật từ trong băng ra bất ngờ, hoặc thói quen "ăn gian, lấn đường" khi qua các đoạn cua lúc vắng là phổ biến...luật GTĐB thì chỉ có một nhưng thói quen lái xe của cư dân thôn quê và cư dân thị trấn, cư dân thành phố, v.v. là rất khác nhau.
Gặp các loại súc vật mà bóp còi inh ỏi là...mình dzễ toi....hihi..
Ở SG này, nếu chú ý sẽ thấy nhiều người lái xe và họ bóp còi dường như vô thức, hể ngồi lên xe lăn bánh là bóp còi chứ ko suy nghĩ gì cả. Có lần, đi xe máy, tôi chay phía sau một bác đi xe máy khác, bác ấy cứ bóp còi liên tục, xem như một dịp để "quan sát hành vi"... té ra là, hể có xe phía trước, hơi cản hướng đi của bác ấy là bác ấy bóp còi, rồi bác lách sang phải cũng bóp còi, lách sang trái cũng bóp còi, tăng ga đi tới phía trước cũng bóp còi, và chắc chắc về đến nhà, bác ấy cũng sẽ bóp còi trước khi tắt máy dẫn xe vô nhà........hehe..
Cũng là cầm lái, nhưng tại các nước khác thì cái còi hoàn toàn thất nghiệp.