Ơ...Bác nì giống em, hồi học lái thì toàn mang dép kẹp thui, nhưng khi có bằng và có xe thì ...chạy chân không ...nó cảm giác côn -ga-thắng tốt hơn. Hok hiểu sao. Em có hỏi đứa bạn thì nó nói ..."chạy như thế người khác thấy họ cười vô mặt cho đấy". Nhưng em mặc kệ. Cứ chân không mà chiến. Còn không thì giày Tây khi đi làm thì vẫn OK, nhưng hok hiểu sao khi đi dép là thấy hok ổn tí nào nên lại bỏ ra...
Em lên xe tuyền mang dép, khi nào đi đám cưới.... mới chơi giày, em thấy mang dép là thoải mái nhất.
Em toàn chơi chân không lâu nay (trừ lúc học lái), dạy bà cả cũng không cho mang dép. Ai cười kệ ai an toàn là trên hết. Mang giày đẹp chạy mà không chuẩn người ta còn cười thêm.
Nói chung mang hay không mang gì là do thói quen từng người, miễn sao đảm bảo an toàn là được.
Nói chung mang hay không mang gì là do thói quen từng người, miễn sao đảm bảo an toàn là được.
Riêng em thì chân trần chạy xe không được. Mỗi lần lái xe từ sân vô nhà cũng phải tìm đôi dép mới chạy được. Chắc tại xe em chân côn hơi nặng nên không rê côn được nên bị tắt máy hoài.
Quá đúng luôn!
danhhuynh nói:Riêng em thì chân trần chạy xe không được. Mỗi lần lái xe từ sân vô nhà cũng phải tìm đôi dép mới chạy được. Chắc tại xe em chân côn hơi nặng nên không rê côn được nên bị tắt máy hoài.