Tùy lúc "làm hư" xxx nhé các Bác, hehe. Số là vừa rồi em cùng cả nhà đi Vũng Tàu, đi gần hết Điện Biên Phủ chuẩn bị ra khúc ĐBP 2 chiều thì tài xế không kịp tấp qua lane trong, thế là đậu luôn ngay lane rẻ trái, mà mình thì đi thẳng. Vừa chạy được 1 tí thì có ngay 2 xxx từ trên cầu đi xuống, và "tít" mời em tấp lề.
Thế là em đưa giấy tờ và kô quên kẹp theo "Bác" cho tài xế... Sau 2 phút, xe chuẩn bị zdọt vì "không có lỗi"

thì bỗng đâu có 1 "bác" chặn đầu xe và hỏi "bị phạm lỗi gì", em nói ko có gì hết và bảo txế cho xe chạy, vì tưởng anh "xe ôm" hỏi chơi cho biết.
Lúc này bác ấy mới móc "thẻ đỏ" CS "chìm" ra và hỏi tx:
- CSHS: Mày bị lỗi gì mà "nó" (2 xxx giao thông) cho mày đi ?
- TX: im một lát, ko biết nói sao. Em xi-nhan: "quên ko thắt seatbelt"
- CSHS: thiệt khồng? vậy Biên bản phạt đâu, đưa tao xem?
- TX: xxx chỉ "nhắc nhở" rùi cho đi chứ không có lập Biên Bản.
- CSHS: thiệt không, tao mà hỏi ko đúng là.. mày chít
CSHS lấy lại giấy tờ xe, bảo tx bước ra và cùng đến 2 xxx hỏi xem có khớp không.
May sao 2 xxx cũng trả lời.. hơi giống nên ... bỏ qua cho xe em.
Về nhà em nghĩ lại kể ra mình cũng hên, không thì vừa mất tiền oan, vừa phải ra "làm chứng" chống lại 2 xxx, vừa bị thêm tội danh "đưa hối lộ" nữa thì toi chuyến đi với gia đình mất.
Hôm đó các xxx tuyến này bị.. thanh tra nên mới thế.