Hạng D
18/2/10
3.549
3.719
113
He he... bọn cướp giờ toàn xài hoa cải, ngồi trong xe có kéo kính thì an toàn 100%.
Em cũng thích hoa cải, bị bắn nhiều mới tèo nên cũng an tâm hơn với bọn cướp bác nhỉ :D
 
  • Like
Reactions: mikien
Hạng B2
6/10/14
300
301
63
56
Có nên dừng xe khi bị chặn cướp?

éo ẹ nó chặn mấy xe này tiền nhiều nè lúc đó tha hồ mà điếm tiền nhe con
 
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
đã xác định là cướp thì ......... quay đầu co chắc ăn
Đâu phải ai cũng biết drift như trong film mà quay đầu xe cái ào rồi dzọt. Ngừng xe, mở signal !!!!, de, quay đầu xe, nhiêu đó cũng đủ chết với cướp rồi. Còn tông thẳng vào cướp, nói thì dể chứ làm thì cũng hơi căng. Khó xử lý thật.
 
Hạng B1
5/9/14
52
29
18
41
Mấy thằng này khi ra chặn xe là nó thủ thế nhảy vào lề rồi các bác cứ vô tư đạp ra-tự nó nhảy vào lề à .
Có súng nó hiếm cướp xe lắm đi cướp tiệm vàng nhiều tiền hơn:3danbanh:
 
Hạng D
17/6/09
1.554
1.230
113
Em có ông cậu bà con ở dưới quê, ổng kể lần bị cướp chặn xe trên Đăk lăk như sau :

Lần đó ổng lái chiếc xe Hyundai 2T5 giao hàng từ Mỹ Tho Tiền Giang lên Đăk lăk, do nhận hàng đột ngột lại bị hối thúc nên ổng với thằng xế phụ cũng là hàng xóm gần nhà ôm xe chạy suốt luôn. Tới địa bàn Đăk lăk đoạn gì đó lúc 11 giờ đêm, do ổng đã nghe nhiều về chuyện cướp đêm chặn đường trên đoạn này nên đem tiền bạc giấy tờ quan trọng dấu kín trong xe, chỉ để lại vài ba trăm ngàn trong túi.

Quả đúng như dự đoán, trong đêm tối như mực, dưới ánh đèn pha ổng thấy có cái gì đen thui to đùng chắn ngang hết con đường, lại gần thì nguyên một cây gỗ to tướng nằm chắn ngang không thể chạy tiếp bằng cách ủi vào nó được.

Xe vừa dừng lại thì trong bụi rậm ba bốn thằng cầm hung khí nhảy ra lôi hai thầy trò xuống xe....Ổng cũng diễn trò khóc lóc năn nỉ mấy anh ơi cứ lục túi bọn em có nhiêu tiền các anh cứ lấy hết đi tha cho bọn em...bla...bla...Bọn chúng lục tung người hai thầy trò và cabin xe hết thảy chỉ gom được có năm ba trăm ngàn, hai cái ba lô quần áo của hai thầy trò nó lục tung tóe quăng tùm lum xuống xe...

Lấy tiền xong bọn chúng lủi mất tăm vào bụi rậm sau khi để lại vài cái tát và vài câu hăm dọa cho đúng bài bản...cướp. Chúng đi rồi hai thầy trò hì hục đẩy khúc gỗ cho vừa đủ xe qua rồi đi tiếp...

Câu chuyện trên được ổng kể cho nghe nhân một lần về quê đám dỗ ông ngoại của em. Em hỏi ổng sao biết đoạn đó có cướp mà vẫn đi giờ đó? Sao không lựa lộ trình khác mà đi? Sao không thủ sẵn hàng nóng mà chơi lại bọn cướp..v..v..

Ổng trả lời mà nghe nhói lòng : "Thời buổi này làm ăn khó khăn lắm con ơi! Hôm đó người ta gọi điện hỏi xe cậu rảnh không có hàng đi Đăk lăk gấp tiền thù lao rất cao, nếu nhận thì đánh xe đến chỗ nhận hàng rồi đi liền còn không nhận thì người ta kêu xe khác. Cậu tính toán lộ trình với giờ giấc thì nếu 2 tài thay phiên nhau chạy suốt sẽ lên tới điểm giao hàng là 1 giờ sáng, với lại lộ trình đó là ngắn nhất sẽ đỡ được nhiều chi phí xăng dầu và thời gian. Còn chuyện bị cướp năm ba trăm ngàn có đáng là bao so với tiền thù lao mà cậu nhận được cho chuyến đó. Còn chuyện thủ hàng nóng để chơi với cướp thì không nên vì bọn chúng luôn đi ba bốn thằng với hung khí hạng nặng còn mình chỉ có 2 thằng làm sao chơi lại, còn mạng thì còn kiếm tiền để lo cho gia đình, mất mạng thì còn làm gì được nữa, bọn chúng chỉ cần tiền thôi, cho chúng tiền là xong hết!!!"

Nghe câu chuyện mà em xót xa. Vì cuộc sống mà phải chấp nhận hiểm nguy tính mạng để kiếm tiền lo cho gia đình.