Chủ đề tương tự
Trách voi chả xấu mặt nào ..
đi xe điều mong muốn hạn chết tai nạn, sau đó hạn chế cãi nhau và hung hăng .. 
Nhịn đi bác chủ ơi.. xã hết cho đám cô hồn đi bác ơi.. rồi nó quen thói sau này gặp tải hoặc ben nó mới biết các bác xe hơi nhân hậu cở nào 
1 cái nhịn là 1triệu km an lành
1 cái nhịn là 1triệu km an lành

Dạ, em nhịn rồi đó chứ. Tức 1 cái là nó coi mạng nó và gia đình nó quá rẻ ( em thấy nó chở vợ con ). Chắc 2 vợợ chồng cãi nhau, cãi thua vợ, nên tức quá "Giận cá chém thớt". Cũng may nó chém nhầm thớt nhựa, chứ gặp thớt gỗ me ( ví von xe ben chẳn hạn) thì ..... xác định máu me rồi.
Nhưng khi nó gặp "thớt gỗ me" thì nó lại không dám làm như thế bác chủ ạ. Dạng này e gặp cũng vài lần, mình nhịn thì nó nghĩ mình sợ nó, có lần đi QL1 ngang Quảng Nam có thằng trẻ trâu chở theo bạn gái cứ đi tà tà trước mặt xe e, e bóp kèn xin đường nó rồ ga chạy nhanh, e tưởng nó nhường nên tăng tốc thì nó thắng lại, cứ thế vài lẩn mấy bác chạy sau xe e bóp kèn inh ỏi. E vượt mặt nó rồi tấp vào lề, mở cửa xe xuống chờ nó đến vẫy nó vào, nó định tấp vào ăn thua đủ với e ( chắc thấy xe e biển số tỉnh khác) thì 3 anh bạn trên xe cũng bước xuống, thế là nó rồ ga chạy mất 
Bác chủ chạy vậy là chuẩn rồi, tình huống nào mình không biết thì cứ rà chậm chậm như vậy để còn xử lý