Hạng D
30/12/12
1.622
767
113
44
Nhịn thì nhịn...nhưng có ghới hạn...vượt qua định mức thì Tiếc Mịa giề cái cản với cái nóc...
Có chơi có chịu...xong rồi về ngủ 1 giấc cho đã, có chuyện thì chịu, ko ai hỏi thì thôi...:3dgolf:
 
Hạng B2
15/9/10
241
602
93
(Đoạn đầu): Dân Củ Chi thành đồng đất thép mà bác, nhịn đi cho nó lành.
 
Hạng B2
29/9/12
384
1.398
93
Thật tình là không có cách gì hay để trả lời. Những thứ khốn nạn này chỉ là thứ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
 
Hạng B2
23/11/13
141
29
28
43
TPHCM
Ra đường gặp mấy cảnh này nhiều khi bực mình thiệt. Nhưng để tránh phiền phức thôi cho qua cho nhẹ đầu Bác chủ.
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Trách voi chả xấu mặt nào ..:) đi xe điều mong muốn hạn chết tai nạn, sau đó hạn chế cãi nhau và hung hăng .. :)
Tránh phân cho đờ bẩn chân, chứ mấy đứa này đâu phải Voi hả bác?
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
em thấy còn nhiều người chạy xe máy, nhất là ở vùng ven, ngoại ô và nông thôn vẫn còn có 1 cái nhìn thiếu thiện cảm với những người ngồi trên ô tô, em cũng ko hiểu là do đâu, và phần lớn họ chỉ biết chạy xe chứ ko biết luật GT, nên nhiều khi em thấy câu này rất đúng: "chúng ta không thể chống lại **** vì **** quá đông và vô cùng nguy hiểm"