nếu bác không ức chế thì cứ tà tà bám theo ngắm cảnh.Đi đường có hai làn cấm chuyển làn cấm vượt, gặp xe trước đi quá chậm So với tốc độ cho phép dù đường rộng thóang và an tòan. Trong t h này có nên thúc ép xe trước chạy nhanh lên không và nếu có thì người nông rân phải nàm thao hở các bác :3danbanh::3danbanh:
còn không thì xem có xxx không, nếu không có xxx thi vượt luôn...
còn bác muốn đúng luật thì kiếm chổ cafe hay bắt tay thằng nhỏ...
Đường sài gòn có lẽ khó rồi nên bình tĩnh đi đến chỗ nào "tiện nhất" thì vượt thôi!
đợt em đi miền tây bận về vừa qua Cần Thơ, vạch liền bên giữa 2 chiều. Xe trước em chạy 10-15km/h biển 51A, khoảng 1km em vượt trái và đạp thắng xuống 5km/h muốn dinh hỏi bác kia có ý gì hoặc cần giúp gì không,thì bác đó tức thì tấp xe vào lề zô quán cà fe trốn mất .... Em vội nên đi luôn.
túm lại theo em thì cứ bình tĩnh, biết đâu bác nào lái mới chưa quen
, đường trường thì dừng làm ly ca fe cho tỉnh :d
đợt em đi miền tây bận về vừa qua Cần Thơ, vạch liền bên giữa 2 chiều. Xe trước em chạy 10-15km/h biển 51A, khoảng 1km em vượt trái và đạp thắng xuống 5km/h muốn dinh hỏi bác kia có ý gì hoặc cần giúp gì không,thì bác đó tức thì tấp xe vào lề zô quán cà fe trốn mất .... Em vội nên đi luôn.
túm lại theo em thì cứ bình tĩnh, biết đâu bác nào lái mới chưa quen
Không tội nghiệp cho lái mới sao bác, ngày xưa bác mới lái thì ra đường vẫn chạy ào ào không cần biết ai sao ?????
Cứ nghí mình gặp lái mới đi, thông củm cho họ thì mình cũng nhẹ cái ch...um !
Cứ nghí mình gặp lái mới đi, thông củm cho họ thì mình cũng nhẹ cái ch...um !
Option 1: bò theo xe trước, nếu đầu có dư kiên nhẫn
Option 2: cán vạch, vượt đại, nếu túi có dư tiền
Option 3: thúc đít, bóp kèn đá đèn, nếu xe có đồ chơi
Option 4: đến giao lộ tìm đường rẽ khác, nếu có google map
Option 2: cán vạch, vượt đại, nếu túi có dư tiền
Option 3: thúc đít, bóp kèn đá đèn, nếu xe có đồ chơi
Option 4: đến giao lộ tìm đường rẽ khác, nếu có google map
Option 5: Sau các kiểu, lấy chai pet chọi.Option 1: bò theo xe trước, nếu đầu có dư kiên nhẫn
Option 2: cán vạch, vượt đại, nếu túi có dư tiền
Option 3: thúc đít, bóp kèn đá đèn, nếu xe có đồ chơi
Option 4: đến giao lộ tìm đường rẽ khác, nếu có google map
Quê tui, bé tẹo chứ to tê gì, cấp phép từa lưa, ra đường 4B là taxi, taxi và taxi, sáng đi làm, đi học đông người và xe, nhưng con đường thì hẹp như váy Jennifer Lopez, mấy thằng chó (xl mày nghen chó) nó cứ tà tà hút thuốc, ai chạm kẹt gì mặc kệ. Tiên sư hai thằng.