Hạng D
13/1/11
2.425
32.609
113
Yến sào...
Người ta nhầm lẫn về nó khá nhiều.
Sào...tổ. Yến sào...tổ yến.
Yến đảo...yến ngoài tự nhiên sống ở đảo.
Yến nhà...yến sống trong nhà.
Yến nuôi...ở trong nhà ko phải là nuôi, nuôi là phải cho ăn.
Yến huyết...chả huyết gì cả...ngu.
Yến cằm trắng, có tên chim yến hàng (hàng...tổ) yến đảo, yến nhà đều tự đi ăn ngoài tự nhiên, thức ăn là kiến cánh, các giống bọ có cánh. Khi nào trời chuyển mưa hay sau mưa chim yến quần tụ...đó là lúc săn tìm mồi.
Chim yến...uống nước như chim én...uống trong khi bay. Chim yến ko đậu mà bay liên tục đến khi về tổ.
Nuôi con mịa gì mà nuôi.
Chắc người ta nghĩ nuôi yến như nuôi gà
cho ăn thực phẩm nên tổ kg tốt :D:D:D:D:D:D:D
 
  • Like
Reactions: NắngSG
Hạng D
13/1/11
2.425
32.609
113
Ăn yến...ko chỉ là nghệ thuật là trang trọng.
Nếu ăn yến vì sức khỏe là chuyện khác, rất khoa học, ko biết cách thì cũng chỉ là một món thực phẩm, vào là thức ăn ra là phân.
Anh hướng dẫn ăn yến khoa học luôn đi ạ ??
 
Hạng F
20/1/10
5.849
7.280
113
www.viettranyen.com
Ở trên cái quả đất này, mọi thứ về địa lý, tài nguyên, khoáng sản, động thực vật đều do bọn khoai nó tìm ra, đặt tên và vẽ bản đồ. Tịnh không thấy ông hủ nho nào làm được việc đó.
Bọn khoai chỗ nào trên thế giới nó cũng mò đến, nhẽ mấy thứ hay của bọn hủ nho chúng nó lại không biết vác về làm thuốc, bổ sung dinh dưỡng?
Nền y học phương tây sở dĩ phát triển vì mọi sự vật hiện tượng đều được ghi chép lại và open cho mọi người nghiên cứu gọi là y văn, mọi thứ nạp vào người được đều được phân tích thành phần cái này thì thành phần gồm bao nhiêu % chất xơ, bao nhiêu % vitamin abc...., mỗi bệnh lý đều được khám qua lâm sàng và các xét nghiệm, sinh hoá...
Nền y học của đám hủ nho thì các quả lang đông y tôi chắc phải đến 90% là méo biết đọc chữ nôm chứ đừng nói là tiếng tàu. Học thuật đúng sai do sư phụ truyền chứ không phải do fact check. Dân gian bảo ăn lá A thì sẽ khỏi bệnh B chả nghiên cứu phân tích mẹ gì cả, lại còn phân ra ăn cái này tính hàn với cả tính nhiệt nữa chứ. Mấy cái thiết bị fitness tracker với đủ loại cảm biến tối tân nhất và các nghiên cứu khoa học đeo vào tay mới chỉ theo dõi được nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và mức độ stress của cơ thể. Trong khi đó các lang châu á chỉ cần hai ngón tay đặt lên cổ tay, thậm chí lang đỉnh của nhọn sờ tay lên mấy sợi dây để bắt mạch(cho vua chúa quý tộc, tiểu thư khuê các) còn đoán được ra cả bệnh về gan, về mật thì đến bố tôi cũng quỳ. Đến lúc bốc thuốc chữa bệnh thì khỏi thì do lang giỏi, không khỏi thì do "không hợp thuốc".

Quay trở lại cái tổ yến thì chả thấy ông sản xuất nào công bố thành phần trong 100gr tổ yến có bao nhiêu % là nước, bao nhiêu % muối, bao nhiêu % enzyme, bao nhiêu % cứt chim và lông chim...toàn thấy trong cái này có cái lọ cái chai. Đọc qua mấy cái gọi là "nghiên cứu" về tổ yến toàn thấy theo giáo sư toàn gốc khựa Yao, Chen, Ling, Liao...chả thấy giáo sư David, Henry từ các viện khoa học uy tín ở mỹ hay châu âu nào cả, thế mới tài
Có ông Rô béc này qua rồi nè bác:
 
Thân Tâm An Lạc
4/12/11
1.925
23.368
113
Không nhất thiết phải có nghiên cứu khoa học thì ai đó hay một thứ gì đó mới có giá trị bác ạ. Yến sào đã được vua chúa tin dùng từ nhiều thế kỷ trước, mà đã là Vua chúa thì không hề ngu:)) và trên thực tế 11 năm nay em quan sát thấy: ai đã dùng thì sẽ hiếm khi bỏ ăn yến (nếu có điều kiện).

Chỉ một ngày sau khi TQ công bố đại dịch, đứa bạn Hongkong của em đã hết sạch hàng, qua Quảng Châu lấy nhưng bển cũng hết luôn. Nó còn hỏi em mày có biết yến là thức bổ tăng sức đề kháng nhanh nhất hay không? Em không hề biết....
Bên đó họ ăn yến từ đời này qua đời khác, nếu yến không có tác dụng tốt thì sẽ không ai bỏ tiền ra mua hoài như vậy:))View attachment 2128970
Gạch !
 
  • Love
Reactions: NắngSG
Hạng B2
17/2/14
278
11.373
93
Em quen vài anh trong VDY à anh. Nhưng biết thêm vài anh như. TQD, NKC,TTA, TV, LL, DT10.... Do em tìm hiểu nghề này.
Anh mới mua lại nhà 2t ở khu vực nào thế.
VĐY mua lại căn ở Đức Hoà của ô a e- chứ e ko có xèng mua :)
 
  • Like
Reactions: dep_lao
Hạng C
20/1/18
531
66.660
103
Hôm bữa vào nhà thằng bạn có mấy nhà yến to gần nhất quận. Mỗi tháng bán gần 30kg yến.
Thấy nó để mấy bao miến tàu trong phòng, mình hỏi để làm gì, nó nói mấy đứa con nó thích ăn miến lắm. Mình bảo con mày ăn quanh năm không chán à, sao kg tặng bớt cho khách hàng mua yến đi, xem như dịch vụ hậu mãi!