Đợt ra khu Q1 đối diện nhà thờ đức bà uống cà phê, em địa được 1 em Ody, nhìn xe khá gọn ghẽ, cụ chủ chở vợ đi chơi với bạn bè, tầm 4,5 người, ngồi em thấy bao phê
Mua ko a bán cho chụcNăm nay Odyssey sẽ không về nữa nha các bác.
Ở vn đi gia đình tầm 4 người thì CRV chuẩn rồi, nên khá ít cụ đi em này. Nhưng triển được thì kể ra quá ngon, có khi lại ko cần mua xe nữa.
em di chưa mà nói uống như uống nước vậy?, chắc chỉ nghe nói, chứ chưa chắc đã cầm vô lăng của nó, bác nói cứ như thật vậy.Em chê nó dỏm vì cái động cơ 3.3 đó ạ. Uống xăng như uống nc.
Xe biết giữ đi tầm 10 năm là còn ít, đổ tiền mua 1 em như Ody rồi lái phà phà 10-15 năm vẫn còn ngon cụ nhỉỞ vn đi gia đình tầm 4 người thì CRV chuẩn rồi, nên khá ít cụ đi em này. Nhưng triển được thì kể ra quá ngon, có khi lại ko cần mua xe nữa.
Dạ thưa bác. Động cơ 3.3 thì k uống xăng như nước thì chả lẽ tiết kiệm ạ. Theo em nhớ là cái động cơ 3.3 này là rất lâu rồi, từ thời con Carren gì đó. Trong khi cái động cơ dầu 2.2 là mới keng,em di chưa mà nói uống như uống nước vậy?, chắc chỉ nghe nói, chứ chưa chắc đã cầm vô lăng của nó, bác nói cứ như thật vậy.
ps: em chưa đi xe máy 3.3 nạp khí tự nhiên . hiện tại e đi xe máy 2.0 turbo và 4.7 biturbo nên em nghỉ con 3.3 nạp khí sẽ uống xăng như con 4.7 biturbo đó ạ
Em này mà ngừng kinh doanh thì tiếc, nhưng còn bán lại còn tiếc hơn vì xđ ko có cơ hội được lái em
xe quá dư tính năng nếu đi cho gia đình
Cụ duyên với em nó thế, em khá thích Ody, nhưng ngoại trừ lần đi lái thử em cũng ko có cơ hội gặp ẻm nữa, vì vợ em chấm CRV hơn. Ody quá dư nhu cầu của gia đình emĐợt ra khu Q1 đối diện nhà thờ đức bà uống cà phê, em địa được 1 em Ody, nhìn xe khá gọn ghẽ, cụ chủ chở vợ đi chơi với bạn bè, tầm 4,5 người, ngồi em thấy bao phê