Theo suy nghĩ riêng của em, ngoài mục đích của các buổi offline là để vui chơi, xã xì trét thì nó cũng rất bổ ích là đc giao lưu làm quen với đa dạng thành phần các ace trong hội. Riêng các vấn đề liên quan đến kỷ thuật thì đã được đưa ra ở online rồi. Vì vậy_ ăn nhậu, vui vẻ và thân mật với nhau ở các cuộc offline là chuyện ko thể tránh khỏi.
Bản thân em, cũng như các ace khác, đã nhờ vào các cuộc giao lưu vui chơi "hết cỡ" này mà có đc một số quan hệ thân tình với nhau và đã giúp đỡ nhau trong các vấn đề khó khăn gặp phải ở cả lãnh vực chuyên môn trong công việc lẫn các vấn đề xã hội thường ngày. Dẫn chứng thực tế của bản thân em về việc này là em đã có cơ hội làm quen đc bác Hungo đang làm bác sỹ ở BV Chợ Rẫy và bác ấy đã giúp đỡ em rất nhiều trong một lần cháu em gặp nạn ( mặc dù lúc đó cháu em ko điều trị ở bv bác ấy đang công tác).
Vậy nên hay ko nên tham gia là quyết định riêng của mỗi người ( lớn) chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên cám ơn bác sonycun đã đóng góp một số ý kiến ( mặc dù bác ấy chưa trãi nghiệm qua một cuộc offline nào nên một số ý kiến đóng góp chỉ như là "cưỡi ngựa xem hoa").
F1racer: Theo em, bác nên chỉnh lại cái vụ ra mắt 2 chai CV cho rõ ràng để khỏi bị hiểu lầm rồi tạo nên cảm giác nặng nề cho một số thành viên mới của FFC.