Kệ cmn đi Cụ ơi, gặp hổ báo phiềnHôm trước chạy trên Nguyễn Đình Chiểu, do đi đoạn gần nên em chạy 2b, làn trộn. 1 chú zace chạy sau còi liên tục dù đường đông. Em nhường 1 lần nhưng tới đèn đỏ nó cũng đâu có qua được. Đèn xanh chạy tiếp, nó lại còi liên tục.
Em đành phải thắng xe, đá chống chân quay lại gõ cửa xe hỏi: Anh cần trợ giúp gì mà còi như điên vậy?
Bò tơ thì gọi bác @tramtrinh, mbbg thì gọi @Tèo Henry lạc xoongSao hông qua nhìn thử là mái bai hay bò tơ đi bác chủ???![]()
Tèo cũng thích bạo lực với nữ lá xe lắm nghen, bữa kia mái bai rủ đi ăn & chơi, mái bai lái chở tèo, tèo ngồi kế bên cứ chồm qua bóp dzú và sờ đùi hoài hà.
Sáng đi 2b trên Phạm Văn Đồng, đoạn 3 lane. lane trong cùng đông quá, em chạy lane giữa (chung) có 1 ẻm gái xinh lém, chạy altis nâu biển Đồng Nai, k biết bị cái j mà lane trong ko đi cứ nhè đít xe em mà bim còi, muốn điên lỗ tai luôn. bim 1 cái em cho đi chứ bim chục cái thì chờ đó.
Bực quá, chả thèm nhường luôn, cứ cho nó bim còi chán thì thôi. k thích thì nhích vào trong, chứ giờ nhích vào lane xe máy cũng ớn vì đông quá.
Cúi cùng ẻm chờ k dc , tấp vào lane trong rùi dọt lên, hình như mấp máy miệng chủi i ấy)/ tỏ vẻ mấy thằng 2b đường xe máy k chạy chạy vào đường xe hơi chi (trong khi làn trộn)
Tới đèn đỏ e định stop xe trước đầu qua hỏi thăm xíu ...mà nghĩ lại sợ ẻm sợ thế nên thôi.
Thế mới biết ra đường nhiều bà cũng gấu lắm chứ đâu riêng đàn ông.
Luyện tiếp: dù người ta đúng hay sai thì cũng không phải chuyện của mình. Tránh xa nó ra mình khỏe hơn. Cố gắng nhớ vợ con đang chờ... (em luyện mãi chưa xong
Ờ!!! Nói mới nhớ!!!!
Bữa hổm,.. rảnh... vác xe máy ra đường.!!! Lâu rồi, mới ngồi 2b thật thoải mái.( Cảm giác ... "bình đẳng".. không bị 2b chèn ép ) Đèn đỏ, đường Nam kỳ Khởi Nghĩa khúc giao với Võ thị Sáu thấy đằng trước có CSGT, và cũng thấy biển 411 ( chỗ này trước là biển 412 và không cho xe 2b chạy lane giữa, bây giờ thay bằng 411 nên 2b có thể đi vào lane giữa nếu đi thẳng ) Tặc lưỡi... chọc mấy ảnh tý chơi... đèn xanh ..cho xe chạy vào lane giữa. Chợt thấy còi xe bim, bim, bim đằng sau càng lúc càng gấp... oài, mình đã đi sát vào bên phải rồi mừ??? Kệ!!
Một cái sedan vượt lên, ép vào, kính xuống... một.. mợ... phừng phừng.. ( nhưng mà xinh, trắng, ngắn....hehe!!. )
Hét lớn:
" đường giành cho ô tô ... sao ông đi xe máy vào???? "
Mềnh : phì cười (vì hơi oái oăm chọc CSGT lại dính .. người đẹp) nói " về học lại biển báo đi bé!!! "
Đúng lúc, đèn xanh giao lộ NKKN-ĐBP... mình đi luôn... vừa đi vừa nghĩ..." ôi phụ nữ.. chúa ơi!!! Phụ nữ...lái...."
Bữa hổm,.. rảnh... vác xe máy ra đường.!!! Lâu rồi, mới ngồi 2b thật thoải mái.( Cảm giác ... "bình đẳng".. không bị 2b chèn ép ) Đèn đỏ, đường Nam kỳ Khởi Nghĩa khúc giao với Võ thị Sáu thấy đằng trước có CSGT, và cũng thấy biển 411 ( chỗ này trước là biển 412 và không cho xe 2b chạy lane giữa, bây giờ thay bằng 411 nên 2b có thể đi vào lane giữa nếu đi thẳng ) Tặc lưỡi... chọc mấy ảnh tý chơi... đèn xanh ..cho xe chạy vào lane giữa. Chợt thấy còi xe bim, bim, bim đằng sau càng lúc càng gấp... oài, mình đã đi sát vào bên phải rồi mừ??? Kệ!!
Một cái sedan vượt lên, ép vào, kính xuống... một.. mợ... phừng phừng.. ( nhưng mà xinh, trắng, ngắn....hehe!!. )
Hét lớn:
" đường giành cho ô tô ... sao ông đi xe máy vào???? "
Mềnh : phì cười (vì hơi oái oăm chọc CSGT lại dính .. người đẹp) nói " về học lại biển báo đi bé!!! "
Đúng lúc, đèn xanh giao lộ NKKN-ĐBP... mình đi luôn... vừa đi vừa nghĩ..." ôi phụ nữ.. chúa ơi!!! Phụ nữ...lái...."

Bác này kinh thặc, mới nhìn mà biết ngắn..Ờ!!! Nói mới nhớ!!!!
Bữa hổm,.. rảnh... vác xe máy ra đường.!!! Lâu rồi, mới ngồi 2b thật thoải mái.( Cảm giác ... "bình đẳng".. không bị 2b chèn ép ) Đèn đỏ, đường Nam kỳ Khởi Nghĩa khúc giao với Võ thị Sáu thấy đằng trước có CSGT, và cũng thấy biển 411 ( chỗ này trước là biển 412 và không cho xe 2b chạy lane giữa, bây giờ thay bằng 411 nên 2b có thể đi vào lane giữa nếu đi thẳng ) Tặc lưỡi... chọc mấy ảnh tý chơi... đèn xanh ..cho xe chạy vào lane giữa. Chợt thấy còi xe bim, bim, bim đằng sau càng lúc càng gấp... oài, mình đã đi sát vào bên phải rồi mừ??? Kệ!!
Một cái sedan vượt lên, ép vào, kính xuống... một.. mợ... phừng phừng.. ( nhưng mà xinh, trắng, ngắn....hehe!!. )
Hét lớn:
" đường giành cho ô tô ... sao ông đi xe máy vào???? "
Mềnh : phì cười (vì hơi oái oăm chọc CSGT lại dính .. người đẹp) nói " về học lại biển báo đi bé!!! "
Đúng lúc, đèn xanh giao lộ NKKN-ĐBP... mình đi luôn... vừa đi vừa nghĩ..." ôi phụ nữ.. chúa ơi!!! Phụ nữ...lái...."![]()
Ờ!! Cái " tội" này bị bà cả nhéo hoài à!!!!Bác này kinh thặc, mới nhìn mà biết ngắn..
Của đáng tội, bữa hổm ... nhà cháu từ trên 2b nhìn vào ... sedan... nên cái góc nhìn cũng .. thuận lợi....!!!
cụ chỉ được cái bắt bẻ.. quá!!!!
