Re:Có nên thủ đồ trong xe đề phòng ăn vạ không các bác?
Nếu ko có gì trong tầm tay và bắt buộc phải xuống, các bác rút chìa khóa đặt đuôi chìa khóa vào lòng bàn tay mũi nhọn hướng ra ngoài theo khe giữa ngón trỏ và ngón giữa, rồi nắm chặt lại thành nắm đấm. Cái này kín đáo, không gây chết người và khá hiệu quả. Nhưng em hy vọng mọi người không phải dùng đến.
Nếu ko có gì trong tầm tay và bắt buộc phải xuống, các bác rút chìa khóa đặt đuôi chìa khóa vào lòng bàn tay mũi nhọn hướng ra ngoài theo khe giữa ngón trỏ và ngón giữa, rồi nắm chặt lại thành nắm đấm. Cái này kín đáo, không gây chết người và khá hiệu quả. Nhưng em hy vọng mọi người không phải dùng đến.
Re:Có nên thủ đồ trong xe đề phòng ăn vạ không các bác?
dân cà chớn, bá dơ thời nay đầy đường, nó làm khó làm dễ, thấy nó mặt chuột nhắt mà làm như đại ca thì cứ mút nó, bác ơi...với lại xem coi nó có xài hàng lạnh hay nóng gì không...e thủ gậy bóng chày sắt trong xe...
dân cà chớn, bá dơ thời nay đầy đường, nó làm khó làm dễ, thấy nó mặt chuột nhắt mà làm như đại ca thì cứ mút nó, bác ơi...với lại xem coi nó có xài hàng lạnh hay nóng gì không...e thủ gậy bóng chày sắt trong xe...
Re:Có nên thủ đồ trong xe đề phòng ăn vạ không các bác?
Ý tuởng này hay đó, nhưng mà trước khi đến gần chúng nó cho vài gậy hay vài nhát
Ý tuởng này hay đó, nhưng mà trước khi đến gần chúng nó cho vài gậy hay vài nhát
thach.sanh nói:Nếu ko có gì trong tầm tay và bắt buộc phải xuống, các bác rút chìa khóa đặt đuôi chìa khóa vào lòng bàn tay mũi nhọn hướng ra ngoài theo khe giữa ngón trỏ và ngón giữa, rồi nắm chặt lại thành nắm đấm. Cái này kín đáo, không gây chết người và khá hiệu quả. Nhưng em hy vọng mọi người không phải dùng đến.
Re:Có nên thủ đồ trong xe đề phòng ăn vạ không các bác?
Cũng khó chứ bác nhễ! Mình cũng chẳng biết làm sao phân biệt đó là kẻ ăn vạ hay là người ngay. Chí ít, nếu mình cứ ngồi ì trong xe ko chịu bước ra giải quyết thì ít ra người qua lại nhìn sẽ thiếu thiện cảm, va quẹt chưa biết sai đúng ở đâu nhưng mình ko ra khỏi xe thì cho là người ko có trách nhiệm. Ôi, sao khổ quá. Ván cờ này, em muốn thua mà chẳng chịu cho em thua.El Matador nói:em nghĩ kg nên các bác ah, xe trầy, bể còn tốn tiền sửa thôi, thủ đồ quất nó, thiệt thân đó bác ơi. Hơi đâu chén sành mà so với chén kiểu. Em là em kh bao giờ xuống xe, sắt bọc thịt chứ ai đâu mà thịt bọc sắt các bác