Mình nghĩ nên thuê xe tự lái , để rèn sự bình tĩnh, kiểm soát xe, lần sau rút kn sau những chuyên đi khác
mình lấy bằng xong là thuê xe tự lái quất thẳng về Bến Tre với vợ con luôn, nói chung là cũng tâm lý đêm đó cũng ngủ chập chờn, sáng đi thì cũng đúng tốc độ đúng biển báo đi cao tốc Trung Lương chỉ chạy lane trong ko dám chạy lane ngoài, nhưng lượt về thì tự tin hơn hẳn đạp 120 đi trong đi ngoài vô tư luôn, cứ mạnh dạng lên bác chủ cái gì thì cũng phải có lần đầu.
Bác này có lý.Mình có chút kinh nghiệm bản thân chia sẻ cùng Chủ thớt để tham khảo.
Nên thuê xe tự lái, trước tiên cần đi lại chặng đường đã từng được tập cùng với Thầy và các bạn - do đã quen đường - rồi mới lái trên những chặng đường lạ khác, tập quan sát biển báo, tập lưu thông đúng tốc độ, tập đi ban đêm (nếu được), tập đi vô đường đông - để rèn sự bình tĩnh & kiểm soát chiếc xe, chặng sau đi xa hơn chặng trước, rút kinh nghiệm sau mỗi chuyến đi.
Nếu đường mình tập xa thì tìm đường quanh nhà dợt trước cũng được.
Chúc chủ thớt mau quen tay lái.
Có dịch vụ thuê xe tự lái có hướng dẫn, thấy một số bên có. Bác thử xem. Lái mà có đạp nhầm chân ga thì còn có người cứu. Vài lần là quen.Em vừa lấy được B2 cách đây 2 ngày. Trước khi có bằng em cũng mấy lần (chỉ mấy lần thôi ạ) được thằng bạn cho ngồi lái xe của nó đèo nó đi chỗ này chỗ kia trong thành phố. May mắn là không đâm ai. Giờ thì nó đi Mỹ rồi, mà em thì cũng vừa lấy B2, cảm thấy không tự tin lắm khi ngồi một mình không có nó bên cạnh. Theo các bác thì em có nên liều thuê hẳn 1 chiếc trong vài ngày để lái cho có cảm giác không ạ?
Không kêu 1 em chân dài ngồi bên là tập trung lái lắm!!!!
Haha bác cùng ý tưởng với em. Like mạnh tay!Cần thì gọi em nhé, em sẽ ngồi kế bên thay cho bạn bác. bảo đảm vài ngày là lại ghiền hơi em, không còn nhớ hơi thằng kia nữa.
Nếu bác đủ tự tin và lái tốt thì làm tới luôn đi. Lúc trước mình cũng học lái xong, lúc học là xe của trường, nissan đời tống hư đề phải đẩy nổ, không được lái đường trường luôn mới ghê. Rồi thi thì Zace ở Củ chi. Thi xong lấy bằng về cất vào ví, 3 tháng sau F1 nghỉ hè, mình thuê 1 chiếc Carens 2.0 MT lái 1 lèo 1.500km từ HCM tới Phú Yên rồi vòng về Nha Trang lên Đà Lạt - trèo các thể loại đèo như ai. Nhận xe buổi sáng, lái vòng vèo gần nhà, qua chợ, qua cầu cho quen xe, đổ xăng xong xuôi về ăn cơm trưa. Nghỉ trưa 1 lát rồi lên đường luôn. Tự lái 1 mình, không thầy không tài già kèm gì hết, chở vợ và F1 làm 1 chuyến chơi xa vậy đó.
Căn bản là cảm thấy mình lái ổn, lái cứng thì chơi. Lúc thi đường trường có mấy bác cầm vô lăng mà run lập cập, vô số loạn cả lên thì không nên!
Căn bản là cảm thấy mình lái ổn, lái cứng thì chơi. Lúc thi đường trường có mấy bác cầm vô lăng mà run lập cập, vô số loạn cả lên thì không nên!
Tự tin vào bản thân mình thì chả lo gì bác nhỉ. Lúc mình lấy bằng xong thì tháng sau tự ôm innova của Cty đi công tác vũng tàu, 1 mình 1 xe cũng phang cao tốc cả 100km/h, luồn lách SG giờ cao điểm chả thua gì aiNếu bác đủ tự tin và lái tốt thì làm tới luôn đi. Lúc trước mình cũng học lái xong, lúc học là xe của trường, nissan đời tống hư đề phải đẩy nổ, không được lái đường trường luôn mới ghê. Rồi thi thì Zace ở Củ chi. Thi xong lấy bằng về cất vào ví, 3 tháng sau F1 nghỉ hè, mình thuê 1 chiếc Carens 2.0 MT lái 1 lèo 1.500km từ HCM tới Phú Yên rồi vòng về Nha Trang lên Đà Lạt - trèo các thể loại đèo như ai. Nhận xe buổi sáng, lái vòng vèo gần nhà, qua chợ, qua cầu cho quen xe, đổ xăng xong xuôi về ăn cơm trưa. Nghỉ trưa 1 lát rồi lên đường luôn. Tự lái 1 mình, không thầy không tài già kèm gì hết, chở vợ và F1 làm 1 chuyến chơi xa vậy đó.
Căn bản là cảm thấy mình lái ổn, lái cứng thì chơi. Lúc thi đường trường có mấy bác cầm vô lăng mà run lập cập, vô số loạn cả lên thì không nên!
Tự tin vào bản thân mình thì chả lo gì bác nhỉ. Lúc mình lấy bằng xong thì tháng sau tự ôm innova của Cty đi công tác vũng tàu, 1 mình 1 xe cũng phang cao tốc cả 100km/h, luồn lách SG giờ cao điểm chả thua gì ai)))
Oser ko ủng hộ luồn lách, tạt đầu bác nhá
Ở đoạn này mà bác k liều liều ôm lái thử thì khó mà lái đc luôn á, nên theo ý em là cứ chơi đi còn chắc ăn thì kiếm ai biết lái ngồi kế bên là an toàn 