http://laodong.com.vn/xa-hoi/tphcm-...iac-cong-an-quan-1-phai-giai-trinh-262468.bld
Vừa qua CA quận 1 phát tờ rơi cảnh báo cướp giật lừa đảo cho du khách nước ngoài, ngay lập tức có một tên nhà báo nhảy vào la làng là " công an Q1 bôi nhọ hình ảnh đất nước". Đúng là hết thuốc chửa. Xấu xa không biết nhục nhã là gì? nói đến là nhảy đong đỏng lên. Hình ảnh xấu xa đầy ngoài đường ai chẳng thấy, công an Q1 họ nói có sai đâu, nói để chừa, thế không chừa còn nhảy ra la làng. Ở truồng không biết xấu hổ, khi người ta nhắc Anh đang ở truồng thì Anh chủi, Bọn này hết thuốc chửa rồi.
Vừa qua CA quận 1 phát tờ rơi cảnh báo cướp giật lừa đảo cho du khách nước ngoài, ngay lập tức có một tên nhà báo nhảy vào la làng là " công an Q1 bôi nhọ hình ảnh đất nước". Đúng là hết thuốc chửa. Xấu xa không biết nhục nhã là gì? nói đến là nhảy đong đỏng lên. Hình ảnh xấu xa đầy ngoài đường ai chẳng thấy, công an Q1 họ nói có sai đâu, nói để chừa, thế không chừa còn nhảy ra la làng. Ở truồng không biết xấu hổ, khi người ta nhắc Anh đang ở truồng thì Anh chủi, Bọn này hết thuốc chửa rồi.
Em dẫn chứng ngay 1 điểm đen hoành hành đó là Nút Giao Cầu Chử Y =))))Em đi đường rất bức xúc chuyện này. Làm người ai làm thế, bọn này chắc loài vật thôi.
1. Đến nơi đường giao nhau, xe hơi đông một tí nhưng không kẹt xe. Các xe giảm tốc độ hoặc dừng hẳn chờ. Bất ngờ một vài xe rồi sau đó hàng chục xe hai bánh lấn sang phần đường chiều ngược lại, bất chấp có con lươn ngăn cách. Bọn chúng lấn làn nhưng không thể đi được vì phía trước còn nhiều xe chiều ngược lại. thế là chúng nằm chình ìn ở phần đường ngược lại, làm xe đi trên làn đó không qua được thế là kẹt xe không nhúc nhích được luôn. Kẹt xe hàng tiếng đồng hồ nhưng không đông xe mà vì cái bọn này nó chiếm phần đường làm xe đi đúng làn chiều ngược lại không qua được. Bọn này chúng là người mà sao chúng làm thế, chúng không đi được mà gây hậu quả làm kẹt xe hàng tiếng đồng hồ, đến khi dân phòng và CSGT đến. Loài vật còn đi có trật tự con trước con sau, còn bọn này tệ hơn cả loài vật, thế gọi chúng là gì ?.
Đúng rồi Bác nó đông lắm. Rồi đây không biết người Việt sẽ đi về đâu. Em ước mơ sao được sang sống ở " thế giới của bọn giẫy chết" chứ thiên đường XHCN này không hợp với em.Bác chủ đừng có búc xúc, tụi nó đông lắm.
Để ý chi cho nhức đầu bác chủ, chuyện thường ngày của huyện mà. Không như thế thì đâu được gọi là VN
Bác chửi vậy còn nhẹ. Bây giờ mình đang sống ở chế độ chụp giựt. Nói chung chụp không được thì giựt. Bác để ý xem những người có điều kiện đã đi xứ khác sinh sống hết rùi. Chỉ còn lại một đám cặn bã ở lại thui. Bùn thay, mình cũng phải sống chung với loại cặn bã đó, chỉ biết tự trách mình ngu và kém tài.
“Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tuỳ thời. Có phải cả đời đục cả, sao không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục một thể; loài người say cả, sao ông không ăn cả men, húp cả bã cho say một thể? Việc gì mà phải lo xa, nghĩ sâu, để cho đến nỗi phải phóng khí?”.
Lời ngư phủ xa xưa.
Lời ngư phủ xa xưa.