Hạng B2
18/5/13
154
103
43
Cái số một bác nói và thêm 1 cái vào vòng xoay ko biết nhường người đang ở trong đi ra, cứ phóng ào ào qua. Ngày nào trc khi ra đường là tâm trạng em bt, về nhà là trong người thấy bực bội.
 
Hạng F
14/9/04
9.928
32.225
113
Q3
Em đi đường rất bức xúc chuyện này. Làm người ai làm thế, bọn này chắc loài vật thôi.
1. Đến nơi đường giao nhau, xe hơi đông một tí nhưng không kẹt xe. Các xe giảm tốc độ hoặc dừng hẳn chờ. Bất ngờ một vài xe rồi sau đó hàng chục xe hai bánh lấn sang phần đường chiều ngược lại, bất chấp có con lươn ngăn cách. Bọn chúng lấn làn nhưng không thể đi được vì phía trước còn nhiều xe chiều ngược lại. thế là chúng nằm chình ìn ở phần đường ngược lại, làm xe đi trên làn đó không qua được thế là kẹt xe không nhúc nhích được luôn. Kẹt xe hàng tiếng đồng hồ nhưng không đông xe mà vì cái bọn này nó chiếm phần đường làm xe đi đúng làn chiều ngược lại không qua được. Bọn này chúng là người mà sao chúng làm thế, chúng không đi được mà gây hậu quả làm kẹt xe hàng tiếng đồng hồ, đến khi dân phòng và CSGT đến. Loài vật còn đi có trật tự con trước con sau, còn bọn này tệ hơn cả loài vật, thế gọi chúng là gì ?.

2. Súc vật gặp cái gì ăn được là nó ăn, con người thì khác, không ăn nếu không đúng nơi đúng chố. Khi ra đường một người bị tai nạn, tiền bạc, tài sản của họ rơi ra đường dù không nhiều chỉ vài tờ 100k, hay vài chục lon bia rơi vãi. Thế là bọn này bu lại nhặc hết rồi đi, bỏ mặc người bị tai nạn nằm lại ở đó. Bọn này là người hay súc vật?

3.Ở chổ tôi ở có nhiều nhà nuôi chó, trong đó có một nhà nghe nói là giáo sư ở đại học công nông nghiệp gì đó. Họ nuôi chó nhưng buổi sáng và chiều tối cứ dẩn chó ra ngoài đường trước nhà người khác ỉa, chó ỉa xong rồi chủ dắt vào nhà, chừa đống phân chó lại cho xe và người đi đường dậm lên. Con chó này nếu không có chủ dắt nó sẽ tìm bụi rậm kín đáo để ỉa. còn con người là chủ của nó kêu nó cứ ỉa đại ngoài chổ công cộng trước cửa nhà người khác thế thì bọn này là người hay súc vật.
.......còn nhiều lắm

Trong xã hội Việt Nam ngày nay bọn này nhiều quá ai đẻ ra bọn nó thế.
Luật pháp của Việt Nam dành cho người cho nên không xử hành động của loài vật ?
Chúng ta nghe mãi " thiếu ý thức" sao không nói thẳng súc vật mang hình người cho nó đúng


bác ráng rùm em, trăm năm trồng nguời lận , mà đíu biết bắt đầu trồng từ ngày mấy tháng ấy
 
  • Like
Reactions: meoi
Hạng D
13/12/10
4.625
11.705
113
Chung qui cũng tại vua Hùng đẻ ra 1 lũ vừa khùng vừa ngu
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: thieutien
Hạng B1
3/9/13
82
76
18
Riêng chuyện chó hồi xưa em ở nhà phố hẻm em cũng có tình trạng giống bác, em góp ý nhưng họ bỏ ngoài tai. Thôi thì hàng xóm mà mình bỏ công hốt cho vui nhà vui cửa, hốt xong em mang đến để trước nhà họ, làm vài bữa thấy có kết quả là không còn phân chó trước cửa nhà em nữa
 
Hạng D
17/10/13
1.446
14.951
113
Haiz,
Mới hồi nãy em ôm bùng binh ngã 6 NTMK. Mình đã đá đèn đi sát vào vòng cua rùi mà vẫn có một thằng mập đi chiếc airblade chở một con mẹ mập chen vào phía trong bên trái để cúp đầu. Hậu quả là xe em bị cái gác chân inox khốn khiếp của nó quẹt một đường dài ở cản trước. Nó nhìn nhìn rùi bỏ chạy mất. Chỉ còn em với một cục tức ở lại.
Như các bác gặp trường hợp như em thì xử lý như thế nào ? Còn em thì em đứng hình luôn. Sau đó chỉ biết chạy tiếp.
Nhiều khi mình muốn “mỗi ngày ta chọn một niềm vui” nhưng gặp rất rất nhiều bọn khốn nên băn khoăn “chọn tới chọn lui mất hết một ngày” :-(
Cái này em gặp hoài Bác ơi. Em không dám dừng xe lại vì xe đông quá, ngay ngã tư nữa dừng lại kẹt xe. Em chạy qua chổ trống dừng xe lại, bước ra nhìn vết rầy mà đau thấu ruột, chủi rồi mình nghe thôi. Mà cũng chẳng biết chủi ai. Cái xã hội này nó đẻ ra bọn người như thế. Minh vô phước nên đầu thai trúng chổ với nó. Rất thông cảm với anh em cùng cảnh ngộ