con buôn
21/2/12
2.879
159.095
113
TP HCM
bà mie, vấn đề là ông không cho phép rất bất cứ cái gì rơi vãi lên mái nhà ổng, ông xây nhà làm đủ mọi cách mà không được, nên mây năm nay để nguyên bức tường không tô trét gì được
Căng bạt ở dưới thì lấy gì rơi vãi. Nhưng gặp thì hàng xóm ó đâm mà mình hok thuyết phục được là lỗi do mình. Có khi trong quá trình xây nhà đã va chạm gây mâu thuẫn rồi
 
Hạng D
3/1/09
1.294
10.126
133
Căng bạt ở dưới thì lấy gì rơi vãi. Nhưng gặp thì hàng xóm ó đâm mà mình hok thuyết phục được là lỗi do mình. Có khi trong quá trình xây nhà đã va chạm gây mâu thuẫn rồi
căng bạt, che chắn bằng mắt ấy, thế nào củng rớt đồ qua
 
Hạng B2
17/4/08
147
2.858
93
53
Căng bạt ở dưới thì lấy gì rơi vãi. Nhưng gặp thì hàng xóm ó đâm mà mình hok thuyết phục được là lỗi do mình. Có khi trong quá trình xây nhà đã va chạm gây mâu thuẫn rồi

Bác có sure 100% là trong khi căng bạt không rơi bất cứ cái gì lên mái nhà người ta không.
 
Hạng B2
17/4/08
147
2.858
93
53
căng bạt, che chắn bằng mắt ấy, thế nào củng rớt đồ qua

đúng rồi bác, có căng bạt cỡ nào thì tô trét chắc chán phải rơi vãi hồ xuống mái nhà người ta rồi
 
Hạng C
26/10/16
683
12.620
93
23
Căng bạt ở dưới thì lấy gì rơi vãi. Nhưng gặp thì hàng xóm ó đâm mà mình hok thuyết phục được là lỗi do mình. Có khi trong quá trình xây nhà đã va chạm gây mâu thuẫn rồi
Nó đếch cho căng bạt chồm qua không gian của nó :D
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
cũng hổng ló ra trên cao được đâu Anlao
do như vại cũng là vi phạm "vùng trời" của hàng xóm rùi

túm lại chỉ còn cách ... năn nỉ giao thiệp tốt hàng xóm thoai
rùi tới phiên nhà mình xây sửa cũng cần ló ra như vại

khi đã dzui xờ dzẻ vại rùi thì mấy cái còn lại tự khắc cũng giải quyết được tất : rơi rớt hốt dọn, lỡ rớt đồ gây tai nạn v.v...
 
Hạng D
29/11/06
2.948
37.785
113
53
Có ông hàng xóm cầm cây súng hơi canh thằng nào lú qua nhà tao là tạch...
Thế là đám thợ quíu chân bỏ của chạy lấy người...

ps: Ưu tiên thương lượng, đíu đóm, bánh trái năn nỉ quỳ lạy trước,
Còn hàng xóm vẫn cứng em cho contact trung gian (sẽ nói chuyện được bằng cách nào tùy họ - dĩ nhiên phải có cafe cho băng đó)
Đảm bảo Q4 & Q7 thôi nhé
 
Hạng C
28/12/06
690
8.061
93
44
Gầm Cầu Ông Lãnh
túm lại chủ nhà thì phải biết điều, khi xây nhà là biết sẽ có đụng chạm xảy ra nên phải rất ư là nhún nhường, nho nhã, 1 dạ 2 vâng ...
còn chủ đất kế bên thì cũng nên thoang thoáng cho người ra còn mần ăn, sống khó quá người ta ghét chứ được viẹc gì? mai kia nếu nhà mình xây rồi hàng xóm cũng làm căng thì sao mà xây sửa ?
 
Hạng B2
16/4/15
285
18.676
93
44
Cái này là do cách ăn ở, mà nói thiệt, người Việt mình chán lắm, lời nói đóe mất tiền mua, nhưng cứ nhà làm cao hơn là đóe cần đếm xỉa gì , cứ kệ mẹ thợ làm gì làm, leo qua nhà người ta như không có gì, còn bắt cả giàn giáo lên mái tôn nhà , khi hỏi thì mới mở miệng ra là anh/chi/em cho anh/chị /em kê nhờ

Đâu phụng luột, 1 s thôi, get out, Fuck off ngay và luôn, móa sùng máu thật,
Xây nhà sữa nhà đều vậy cả, giông như họ mặt nhiên thằng thấp trệt mái tôn là nghèo thì hèn nên đóe cần phải xin xỏ hay nói năng cccj và cứ tự nhiên như người Hà Nội.

cứ thế cho nhanh, Tôi đóe liên quan và nhà ông làm nhà tôi tôi ở , tôi đóe muốn lằng nhằng gì sất, tôi không làm phiền ai thì đừng ai làm phiền tôi, đừng đê tôi thấy thì đừng trách là không nói trước.

DO CÁCH ĂN Ờ MÀ RA
 
  • Like
Reactions: phamhoanggiang