Hôm nay chạy xe trong khu Q2 , Tp. Hồ Chí Minh , gặp một bác tuy già và đi...cả oto sang chảnh , thế nhưng bác ấy lại không có văn hóa giao thông . Khi mình gặp thì bác đi chiếc Kia thì phải , cũng chờ khá lâu cho bác xe Huyndai nhường đường , nhưng chiếc Huyndai gần như nói...ấp này là ấp của tao , tao muốn đi sao thì tao đi . Gặp trường hợp này thì thua...Em cũng nhường luôn , chứ tranh cải chi những người kém văn hóa đi đường đó .[pagebreak][/pagebreak]
Xe số 51F 601.03
Bác hiền, chứ gặp em là ngồi nghe nhạc rồi
Lúc đó nó lấn làn xe máy để chạy chứ sao dám chống xe tảiANh chủ ko ngừng lại 1 lát , xem xe tải xử thằng kia ra sao , lúc đó cho OS mình xem cái kết ...![]()
Bác đưa hình ảnh rõ ràng lên như vậy thì bác sẽ bị xử cái tội ....bôi nhọ....sỉ nhục....người láo, dù người ta vừa bố vừa láo ... thì kệ người taSao việc đưa thông tin để lên án một hành động sai trái là sai nhỉ? Trường hợp này, bác chủ xe đi ngược chiều sai luật gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia gt khác không phải là "nạn nhân" để đc hưởng luật "không công bố danh tính". Việc ko công bố danh tính trên báo chí là vì lý do nhân đạo, chạy láo thiếu ý thức thì ko có quyền đòi hỏi dư luận phải nhân đạo với mình. Chủ xe có đọc thread này mà thấy mắc cỡ để đừng làm sai như vậy nữa thì cũng ráng nghĩ rằng "thương cho roi cho vọt", coi như học trò hư bị Thầy Cô phạt đứng trước lớp vậy! Hehe
..bác phải làm và suy nghi như mấy người...bác quote quote ấy...toàn lưu manh giả danh trí thức.... sạo .... kkkkk


Nó chỉ chạy láo và chạy ngu thôi còn việc gắn biển ông còn ngu hơn nó nhìu lần vì chả tìm hiểu gì mà ngồi gõ phím, đơn giản xe này biển vuông gắn sau sẽ bị cấn cốp ko đóng cửa sau được. Muốn gắn biển vuông ở sau thì phải bẻ cong biển, nhưng như vậy thì rất xấunhìn nó gắn biển vuông đằng trước là biết ngu bò rồi.
Đôi khi mình ngu ko phải do cố gắng tập luyện mà là do bản chất có sẵn, như ông trong trường hợp này mở miệng ra là thấy ngu ngay kkkk