Nể cái tử tế của bác thật.Bác chủ Topic nói văn hóa giao thông nhưng người ta nói chung là văn hóa. Nếu có văn hóa thì ứng xử trong mọi lĩnh vực xã hội đều phải có văn hóa, không riêng gì trong giao thông.
Việc bác đưa hình ảnh, số xe của người ta lên Internet ( cho dù người ta sai ) thì liệu có đúng không ?
nhà chỗ đó hắn lười chạy xuống dưới quay đầu lại nên chơi ngu lấy tiếng cho thiên hạ biết mình có xe
Bọn bake đấy, đa số về khu APAK này ởChạy xe láo thật,bó tay
Dù nhà có ngay đầu đi nữa, ít nhất cũng fải xi-nhan, dừng giữa con lươn đợi ng ta đi wa hết chứ sao lại như zậy?! Em ghim biển số này!!
Bác chủ Topic nói văn hóa giao thông nhưng người ta nói chung là văn hóa. Nếu có văn hóa thì ứng xử trong mọi lĩnh vực xã hội đều phải có văn hóa, không riêng gì trong giao thông.
Việc bác đưa hình ảnh, số xe của người ta lên Internet ( cho dù người ta sai ) thì liệu có đúng không ?
Bác xem xong, lần sau bác có đi nhưu thế không ? Nếu bác nói không ! Là mình đã thành công.
A nguy hiểm quáBác chủ Topic nói văn hóa giao thông nhưng người ta nói chung là văn hóa. Nếu có văn hóa thì ứng xử trong mọi lĩnh vực xã hội đều phải có văn hóa, không riêng gì trong giao thông.
Việc bác đưa hình ảnh, số xe của người ta lên Internet ( cho dù người ta sai ) thì liệu có đúng không ?
Cám ơn bác đã bênh vực.Bác chủ Topic nói văn hóa giao thông nhưng người ta nói chung là văn hóa. Nếu có văn hóa thì ứng xử trong mọi lĩnh vực xã hội đều phải có văn hóa, không riêng gì trong giao thông.
Việc bác đưa hình ảnh, số xe của người ta lên Internet ( cho dù người ta sai ) thì liệu có đúng không ?
Rút kinh nghiệm, từ giờ em sẽ cất biển số xe ở nhà, hoặc thóa bỏ vô cốp xe.