cầm xe mấy năm. thỉnh thoảng có vi phạm nhưng toàn do "lỡ"
ko có tốc độ dù đường đẹp vd Trung Lương
không bao jo vượt đèn đỏ, đèn vàng mà xe nối hàng thì cắn ra vượt vàng
ít vượt xe người khác, chỉ vượt khi được phép
đỗ xe cũng rất đàng hoàng,lúc nào cũng nhìn biển trc khi đỗ
chắc tại nhà nghèo nên tiết kiệm
ko có tốc độ dù đường đẹp vd Trung Lương
không bao jo vượt đèn đỏ, đèn vàng mà xe nối hàng thì cắn ra vượt vàng
ít vượt xe người khác, chỉ vượt khi được phép
đỗ xe cũng rất đàng hoàng,lúc nào cũng nhìn biển trc khi đỗ
chắc tại nhà nghèo nên tiết kiệm
Không chỉ hiểu và tuân theo luật giao thông để tránh XXX mà còn phải biết nhường nhịn nhau.
Tới chỗ giao nhau ko có đèn tín hiệu thì phải biết nhường nhau, xe nào tới trc thì đi trc,
Nhường cho người băng qua đường ( dĩ nhiên là băng đúng chỗ mới nhường).
Vào vòng xoay ít nhất phải nhường người từ vòng xoay đi ra 1 lượt rồi mình mới vào.
Rồi chỗ nào đang 2 lane mà có xe hư nằm 1 lane phía trước thì từng xe 1 chạy qua. ( Ví dụ như xe A, C lane 1 ; B, D lane 2 thì xe A qua trước rồi xe C nhường cho xe B qua, tới lượt xe D nhường cho xe C qua và cứ lặp lại như vậy)
Mấy cái cơ bản đó thì mới văn minh đc.
Tới chỗ giao nhau ko có đèn tín hiệu thì phải biết nhường nhau, xe nào tới trc thì đi trc,
Nhường cho người băng qua đường ( dĩ nhiên là băng đúng chỗ mới nhường).
Vào vòng xoay ít nhất phải nhường người từ vòng xoay đi ra 1 lượt rồi mình mới vào.
Rồi chỗ nào đang 2 lane mà có xe hư nằm 1 lane phía trước thì từng xe 1 chạy qua. ( Ví dụ như xe A, C lane 1 ; B, D lane 2 thì xe A qua trước rồi xe C nhường cho xe B qua, tới lượt xe D nhường cho xe C qua và cứ lặp lại như vậy)
Mấy cái cơ bản đó thì mới văn minh đc.