Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Mình nói bác đừng trách nhé,bác là t/viên OS tới 04 sao mà ứng xử như vậy thì bực quá,chưa có luật pháp bất cứ nước nào bắt tội "Trong tư tưởng" mà xxx gọi là gì nhỉ? Tội do muốn thực hiện mà chưa làm?haha...hài quá,thí dụ mình đang bán thịt,tay cầm dao mà gây lộn với khách mua thịt,CA sẻ bắt mình vì tội muốn đâm người khách kia mà chưa hoàn thành à? Cười té luôn..sống đời này vui quá,thật là đáng để sống mờ...
21.gif
24.gif
24.gif

 
Hạng C
28/4/09
791
823
93
Cai nay lam em nho den vu an co y dinh hiep dam vi mang theo dung cu gay an (em online dien thoai)
 
Hạng C
24/10/10
857
116
43
Gò vấp, HCMC
www.facebook
Các bác chỉ bảo làm em sáng ra nhiều điều, nhiều lúc mình bị thần hồn nát thần tính. Em chưa kể các bác trước đó em thắng xe lết bánh vì một chú hai lúa chạy xe đạp qua đường tập thể dục ngay trước dầu xe em. Sau đó em bị xxx vịn nên có lẽ em ko còn tự chủ được chăng?... Túm lại hôm nay em ko đc may mắn. Lên DL em bị trượt vỏ chuối đo bậc thềm chợ mém sụm lưng và mông, may là so nao ko có gì. Giờ ngồi đây ghi vài dòng này em nghiệm thấy mình ko may mắn, cái xui này kéo theo cái rủi kia. Hây da!
 
Hạng C
6/1/10
937
4.354
93
HCM
Nếu lập bb nó cứ ghi Bác vượt phải đấy, cãi đi? Ko có camera thì thua toàn diện
 
Hạng D
13/1/13
1.212
10
38
Quan trọng là nói sao cho bọn nó cứng họng mà ko phạt chứ nói kiểu "thách thức" nó "chơi xấu" mình cũng "mệt" lắm.
 
Guest
22/6/12
397
4
16
48
hix, tội bác quá. Bác tuy cứng nhưng lại run rùi.
Em là cãi tới bến lun: câu nói đơn giản của chính 1 vị xxx là thế này. Phải "để" bị ăn đòn mới thưa được. Vì em có 1 xích mích với thằng xóm cũ, nó hăm "băm" e ra thành chả. Em báo cáo với xxx phường, xxx phường bảo như vậy. Nó mới "hăm" mà ông định kiện gì?
Còn theo luật: chưa có bản án thì chưa là tội phạm. Ngay cả bác cầm dao lên dọa cu kia, nhưng bác nhá xa xa rồi hạ xuống. Thằng kia kiện bác: nó chém em kìa. Được chăng?

Bác tự hiểu nhá.
 
Hạng B2
15/2/13
138
1
18
Kaka... Nói như bác trong lúc bác chủ đang bức xúc thì có vẻ hơi ác, nhưng mà đúng đó bác chủ.
Làm gì có cái vụ phạt vô lý như vậy. Luật Hình sự có các tội cấu thành hình thức (ví dụ A chửng bị hiếp dâm B... nhưng thấy C đâm hoảng quá teo nên ngưng) nhưng ngay cả với chuyện "A có ý định hiếp dâm B" thì chưa chắc đâu à.
Còn Hành chính, một lỗi vi phạm hành chính được coi là có khi nó đã xảy ra hành vi vi phạm, chứ còn "đang ý định" mà phạt thì em bó chíu.
Theo em thấy, trong sự việc này có lẽ bác chủ hơi yếu. Cũng chẳng cần mình có am hiểu luật hay không, nhưng có quyền yêu cầu: "Có sao ghi vậy vào biên bản đi" thì xong ngay thôi chứ gì mà ngại. E là chị ngại mất thời gian mà nếu như vậy em nghĩ chúng ta nên suy nghĩ thêm về câu chuyện của bác này (http://www.otosaigon.com/forum/Message/7169188-2B-l%C3%A0m-chu%E1%BB%99t-b%E1%BA%A1ch-%E1%BB%9F-Nguy%E1%BB%85n-H%E1%BB%AFu-C%E1%BA%A3nh-B%E1%BB%8B-%C4%90o%C3%A0n-16-l%E1%BA%ADp-bi%C3%AAn-b%E1%BA%A3n-khi%E1%BA%BFu-n%E1%BA%A1i-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3/)

Frank15 nói:
ơ-sao bác yếu lòng vậy. "vượt ko hoàn thành..." haha