Re:Coi chừng bắn tốc độ ngay chân cầu Triển lãm Sài Gòn
Cuộc chiến ko cân sức bác ơi, xxx có đầy đủ súng ống, đồ nghề; anh em mình chỉ có mỗi...tiền
Cuộc chiến ko cân sức bác ơi, xxx có đầy đủ súng ống, đồ nghề; anh em mình chỉ có mỗi...tiền
k3 nói:Cuộc chiến giữa Oser và xxx không bao giờ chấm dứt.
Re:Coi chừng bắn tốc độ ngay chân cầu Triển lãm Sài Gòn
Thông tin của bác chủ quá cũ và hết thời rồi có lẽ lâu rồi bác ko đi qua đây? cách đây chừng 2 tuần đã gỡ biển giới hạn 30km/h và thay vào biển cảnh báo nguy hiểm, xxx đã ko còn bắn ở đây nữa, cập nhật lại cho mọi người yên tâm qua đây nhưng vẫn lưu ý đi chậm dù do khúc quoanh dù đã bỏ biển hạn chế tốc độ
Thông tin của bác chủ quá cũ và hết thời rồi có lẽ lâu rồi bác ko đi qua đây? cách đây chừng 2 tuần đã gỡ biển giới hạn 30km/h và thay vào biển cảnh báo nguy hiểm, xxx đã ko còn bắn ở đây nữa, cập nhật lại cho mọi người yên tâm qua đây nhưng vẫn lưu ý đi chậm dù do khúc quoanh dù đã bỏ biển hạn chế tốc độ
redsun nói:Các bác chạy đường Nguyễn Văn Linh, hướng về phía quận 2 đến dưới chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh (Ngay triển lãm Sài Gòn) thì lưu ý nhé. Nếu đi lên cầu vượt luôn thì không sao, nhưng chạy phía dưới song song với chân cầu vượt để lên cầu Phú Mỹ thì hết sức lưu ý. Các xxx bắn tốc độ ngay trước triển lãm (bắn bí mật và thông báo trên bộ đàm) và sẽ có một đội đứng dưới chân cầu Phú Mỹ thổi các bác lại. Đoạn này tốc độ chỉ 30km/h. Sau khi chạy bon bon trên đường Nguyễn Văn Linh, quen chân ga rồi nên tới đoạn này là vượt tốc độ qui định là cái chắc. Nếu bị dính thì thôi đừng cãi vã làm gì các bác nhé. Chắc chắn là có bằng chứng để các bác xem, nhưng không cho xem ngay thôi (vì bắn bí mật mà cho các bác xem ngay thì lộ mất). Các bác lưu ý nhé.