Camera Hành Trình Coi chừng con nít

Hạng C
11/8/16
832
3.066
93
55
TP.HCM
Gặp con nít ra đường một mình là phải hết sức cẩn thận, trẻ nhỏ chưa biết nguy hiểm nên rất thích chạy lung tung, mà cắm đầu chạy chứ không có nhìn. Ngau khi về nhà vào chuồng cũng phải cẩn thận vì Nhiều đứa lớ sớ đứng ngay sau xe cũng không biết chừng, đã có vụ bố de xe cán phải con rồi. Lời khuyên cho những ai có con nhỏ là phải có người thường xuyên để mắt đến chúng, không là rất dễ có chuyện tai họa xảy ra, không riêng gì xe cộ.
 
Hạng B2
19/6/15
249
303
63
44
Xem xe có trầy tí nào không , bắt bố mẹ nó bồi thường là xong .:3duongbia:
 
Hạng C
14/10/05
840
901
93
Hên cho thằng nhỏ có độ đàn hồi, đụng cái văng ra - còn trớn rướn tới là dưới bánh rùi! Tài này mà thắng nhấp có thể dừng kịp...
 
Hạng C
29/3/15
596
539
113
42
Trước tiên trách bố mẹ, sau trách bác tài fi cũng nhanh, dù k biết tốc độ tối đa cho phép bao nhiêu, nhưng qua camera thấy cũng nhanh thiệt, đường chật nhà 2 bên san sát. Cũng may là k có vấn đề nghiêm trọng, k thôi ân hận cả đời các bác ah!
 
  • Like
Reactions: Mustafa
Hạng C
29/3/15
596
539
113
42
Mấy đường này cứ chạy chậm và rà thắng thôi. Nhanh một giây chậm cả đời[/QUOTE
Chuẩn! Đi nhanh vậy thì khi bất ngờ có ai qua đường, hoặc 1 xe nào đó trong nhà hay trong hẻm đi ra là hốt liền.
 
Tập Lái
20/6/06
34
57
18
Mấy bác nói tài chạy nhanh thì thử gắn Cam hành trình rồi đạp ga 40-50 kmh xem nó có như thế này không nhé!
Chẳng lẽ khu dân cư cho chạy max 50 kmh, mà vắng như thế này lúc nào cũng 20 km/h để dè chừng à!