nhiều bố mẹ cũng quải lắm, dắt con đi dưới đường thì cho con ra ngoài. em đi trong hẻm hoặc đường nhỏ mà thấy con nít đứng sớ rớ hay đứng gần gần mép đường là cứ phải chậm lại chuyển chân thắng, con nít đùa giỡn hay 1 món đồ chơi rơi ra, nó nhào ra đường thì ko kịp 
Sao không Ai trùm mền Anh nhỉ ?Tx xuống là nhìn xe xem có bị gì không.
Em nghĩ là ở VN rất khó: nhà mặt đường, nhất là ở quê con nít chạy ào ào ngoài đường, chưa kể mấy ông lớn cũng rứa cả.Trước tiên trách bố mẹ, sau trách bác tài fi cũng nhanh, dù k biết tốc độ tối đa cho phép bao nhiêu, nhưng qua camera thấy cũng nhanh thiệt, đường chật nhà 2 bên san sát. Cũng may là k có vấn đề nghiêm trọng, k thôi ân hận cả đời các bác ah!
Cái này ko trách nổi tài xế hay bé hay cha mẹ bé được, nó gọi là ko may mắn nhưng lại rất may mắn!