chắc không mồi mè gì đâu bác ơi. cứ đúng tốc độ mà đi. Còn khi bác phóng quá tốc độ thì phải hỏi nhiều xe, đặc biệt là các xe khách. Nhiều khi xe ngược chiều đi qua báo không có xxx, nhưng lúc mình vừa đi 1 đoạn xxx cũng vừa ăn sáng cà phê xong ra đứng mình cũng toi.
Chắc bác đọc lộn ám hiệu rùi, em đang chạy mà có xe nào ngược chiều tự nhiên đá đèn hay vẫy.... nói túm lại là bất cứ dấu hiệu gì là phải đề phòng thôi. Em nghĩ bác kia ra hiệu cho bác phía trước có xxx nhưng bác lại hiểu khác
Cùng ý kiến với bác này... Nếu "chim mồi" thì phải như bác Oldgoat mô tả ở trên...POLTS nói:Chắc bác đọc lộn ám hiệu rùi, em đang chạy mà có xe nào ngược chiều tự nhiên đá đèn hay vẫy.... nói túm lại là bất cứ dấu hiệu gì là phải đề phòng thôi. Em nghĩ bác kia ra hiệu cho bác phía trước có xxx nhưng bác lại hiểu khác
Em nói thật bác đi đường anh em cứ giơ tay đuổi tà cũng chưa chắc tin được.
Biết đâu chiếc xe đen ấy mới bị vịn nên cay cú.....o có, o có...phang đi bác
Thôi thì...đúng tốc độ
Biết đâu chiếc xe đen ấy mới bị vịn nên cay cú.....o có, o có...phang đi bác
Thôi thì...đúng tốc độ
Cái này em đồng ý nè, vì có lần đi xe khách, xe vượt phải bị xxx vịnh, bác tài cay cú vì trc đó đá đèn lung tung mà xe nào cũng lắc tay ko có. Sau đó em để ý hễ có xe nào ng chiều mà hỏi là bác tài cứ lắc tay lại, trừ khi gặp xe gà nhà thì mới chỉ kêu giảm tốc! Mà đường từ CC - An Sương ít khi nào có xxx bắn lắm mà, chắc bác xui nên mới gặplamdat nói:Em nói thật bác đi đường anh em cứ giơ tay đuổi tà cũng chưa chắc tin được.
Biết đâu chiếc xe đen ấy mới bị vịn nên cay cú.....o có, o có...phang đi bác
Thôi thì...đúng tốc độ