Riết chả biết cái xã hội này đi về đâu! Khi người dân tôn trọng pháp luật thì đáng lẽ phải mừng, đàng này xxx còn chơi trò "mồi" để dụ người dân phạm luật!!!


lee nói:Dạo này thóc lúa kiếm khó ra quá, mấy ảnh nhà mình giỏi thieeth nghen!
Cũg là xua tay...nhìn khg kỹ là mất tiền như chú FT đới bácCaptivative nói:, hạ kính và bác tài xua tay rất rõ,
Bác có nhìn kỹ tay của "đối tác" khg??
Em đi đường này thường xuyên (nhà người em ở Củ Chi) và luôn luôn giữ tốc độ xe ở 50-55km/h bất kể nhiều xe BS 70 hoặc xe khách chạy vèo vèo 80km/h. Thằng em bị bắn ở đường này 2 lần: 1 lần 64km/h 1 lần ...57km/h. Đau như thiến nhưng không năn nỉ gì được.
[font="times new roman,times"]Thứ 7 tuần nào e cũng đi Củ Chi hết nên cứ 50km/h mà phang cho nó lành,ai muốn qua thì e cho qua liền,ko chạy theo bất cứ xe gì,...bị xxx vịn 1 cái là khổ lắm mấy bác ơi,vì lỗi tốc độ rành rành ra đó thì làm sao chối cãi lại xxx!!![/font]
Vấn đề đặt ra là tại sao AH1 chỉ cho chạy 50km/h suốt đoạn Sài Gòn??? Dù ban đêm chỉ có vài xe lưu thông, dù đường vắng có phân cách cho 2B, ít giao lộ???
Có câu này của ai quên rồi: " VN là xứ sở của nghịch lý" mà bác?X108 nói:Vấn đề đặt ra là tại sao AH1 chỉ cho chạy 50km/h suốt đoạn Sài Gòn??? Dù ban đêm chỉ có vài xe lưu thông, dù đường vắng có phân cách cho 2B, ít giao lộ???
Về...mặt ám hiệu !!! trên OS này đã có vài bài nhắc đến. Đại ý : đưa tay xòe ngang qua lại là oké. Tay nắm đấm chỉ xuống là có...xạ thủ máy sấy..., một ngón trỏ chỉ xuống đất là có ở cự li gần, còn ngón cái chỉ ngược lại sau là có mà ở khoảng cách xa. Vậy hôm ấy, pác tài này đưa tay xòe ngang, thì tôi chắc cú là ko có gì...POLTS nói:Chắc bác đọc lộn ám hiệu rùi, em đang chạy mà có xe nào ngược chiều tự nhiên đá đèn hay vẫy.... nói túm lại là bất cứ dấu hiệu gì là phải đề phòng thôi. Em nghĩ bác kia ra hiệu cho bác phía trước có xxx nhưng bác lại hiểu khác

Cho nên nếu cố tình chạy...nhanh thì phải nắm chắc ám hiệu. Mà nhiều khi ám hiệu chưa chắc chuẩn. Ko chuẩn là do người thực hiện, chứ ám hiệu cũng ko khó hiểu lắm. Giả dụ, có pac đi nguợc chiều chỉ chỉ tay xuống dước hướng đường thì chắc chắn ko thể nào êm được.

phantam nói:Em hỏi bác chủ thớt câu này, bác trả lời được thì khỏi lăn tăng gì nữa nhé!
Bác muốn chạy nhanh để làm gì?
Pác hỏi thì em xin thưa
rằng đi từ sáng đến trưa chưa về.
ở nhà bà cã tung hê
Rằng đi công tác hay zê chân zài.
Thơ với thẩn

có khi lý do rất vớ vẩn : bà cã, hay bà ...ba mắc tè mà lại ko chịu vô cây xăng, vì sáng nay vừa đổ xăng xong, chẵng lẽ zô...tè ko..
