Ha Sonata nói:
Làm cái còi hụ thì đơn giản. Được phép sử dụng còi hụ mới khó.
Khi dùng xe dân sự hụ còi chạy nhanh người dân không công nhận QUYỀN ưu tiên nên họ không nhường đường=> gây tai nạn thì khốn khổ ngay.
Việc này không được làm, không cần tranh luận. Một số cá nhân tự ý làm còi hụ củi để nghịch hoặc lấy le, chả ai khen.
Những cm tán thàn chỉ là nói đùa.
"Đu dây với pháp luật" tuột tay gãy cổ là tất yếu.
Bác turau chỉ có 1, làm gì có nhiều "turau" cơ chứ? ^_^
Hãy để cho lòng trắc ẩn giúp người ta làm nhiều việc tốt nhưng đơn giản trong cuộc sống thường nhật vẫn tốt hơn là bắt chước làm anh hùng mà chưa đủ khả năng.
1.Có ai bảo dùng còi hụ này là phải chạy nhanh đâu, mình chỉ dùng để xin đường khi gặp xe trước mặt thôi, không lạm dụng.
2. "Việc này không được làm..." Đồng ý với bác. Nhưng em cũng nghe Martin Luther có câu danh ngôn nổi tiếng thế này "Để đạt tới đạo đức tối cao, bạn có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào", theo học vấn thô kệch của em, em hiểu là người ngay dùng tà pháp, thì tà cũng thành thiện. Bác phán một câu "việc này không được làm, không cần tranh luận" là mọi người không làm, không tranh luận sao. Mọi người ở đây đâu phải là cừu để bị dẫn dắt.
3. "Những cm tán thành chỉ là nói đùa", bác có hỏi từng người xem, người ta nói đùa hay nghiêm túc chưa?
4. " Hãy để cho lòng trắc ẩn..." Đồng ý với bác luôn. Nhưng em kể cho bác một câu chuyện "đơn giản trong cuộc sống" em đã trải qua nhé. Số là hôm ấy, vừa đi công chuyện về tấp xe vào lề trước nhà, thì anh hàng xóm của em, hớt hải chạy sang: "Trung, chở bà xã anh vào viện giùm, bả trở dạ, có dấu sanh rồi" (vợ anh hàng xóm đang có thai). Em tức tốc mở cửa xe, cho anh hàng xóm dìu chị nhà vào. Trên đường đến viện, xe khá đông, bật tín hiệu cảnh báo xin ưu tiên,, xe nào thấy thì nhường, xe nào không thấy thì đành phải bóp kèn inh ỏi, có xe nhường xe không. Cuối cùng cũng đến được viện, cũng may mẹ tròn con vuông.
Đấy, bác thấy đấy là việc đơn giản bình thường trong cuộc sống hay việc làm của người hùng. Người hùng đâu có phải là nhân vật siêu anh hùng trong các bộ phim. "Người hùng" đôi khi chỉ là người bình thường quanh ta, hằng ngày ta vẫn gặp trò chuyện, có điều họ luôn có sự chuẩn bị cho các tình huống bất trắc (có thêm cái còi này cũng là một hình thức tự chẩn bị). Chẳng phải diễn đàn này cũng có thành lập đội cứu hộ phản ứng nhanh hay sao? Chẳng phải họ cũng là những người bình thường trong cuộc sống, nhưng khi nghe sự cố nào gần khu vực họ vui vẻ, sẳn sàng lên đường hay sao? Bác chê họ đừng tập làm anh hùng khi chưa đủ khả năng, chẳng khác nào làm thui chột nhiệt huyết của họ hay sao?
Vài lời giao lưu với bác, hôm nào rảnh mình cafe cà pháo với nhau cho thêm đoàn kết nhé.