Chủ đề tương tự
Chuyện muôn đời tại Đông Lào: còi + điền vào chỗ trống + đèn đỏ còn 5s là bóp còi, leo lề, chạy ngược chiều, sợ công an chứ ko sợ luật...v...v và vvv....cái này thuộc là văn hóa chứ ko còn là ý thức hay thói quen nữa....
Chỉ cần qua Cam và Lào thôi là thấy khác hẳn xứ hạnh phúc rồi...
Chỉ cần qua Cam và Lào thôi là thấy khác hẳn xứ hạnh phúc rồi...
Họ suy nghỉ cái còi làm ra là để bấm nên mới có chuyện nói. Đã vậy còn bấm 3, 4 lần mà còn kéo dài. Hạng người như vậy thì tạm gọi là vô liêm sĩ.
Quan trọng là đến khi nào người ..... lái xe mới có được ý thức? Nhiề khi kẹt xe không nhíh được, nhưg . . . phía sau vẫn nghe inh tiếng còi.
Nhân chuyện cái còi, mình chia sẽ câu chuyện cá nhân mình:
ngày trước mình chỉ biết xài xe gắn máy hiệu Honda: từ dame, 78,80,81,82, 86,DD, wave alpha, S, RS, AirBlade..
nhưng từ khi Honda đưa nút bấm còi lên trên signal với lý do là qua khảo sát nghiên cứu Honda thấy người Vn hay sử dụng còi nên bố trí như vậy cho phù hợp!
kể từ đó, mình chuyển qua đi xe hiệu Yamaha!
ngày trước mình chỉ biết xài xe gắn máy hiệu Honda: từ dame, 78,80,81,82, 86,DD, wave alpha, S, RS, AirBlade..
nhưng từ khi Honda đưa nút bấm còi lên trên signal với lý do là qua khảo sát nghiên cứu Honda thấy người Vn hay sử dụng còi nên bố trí như vậy cho phù hợp!
kể từ đó, mình chuyển qua đi xe hiệu Yamaha!
Lái vào mấy đường nhỏ mà hẻm xương cá 2 bên rồi cua quẹo tùm lum ==> mỗi lần quẹo cua là e bóp kèn bin bin... Ko bấm xe máy nó lao như điên khi ôm cua thì mình thiệt trước.
Ủng hộ nhiều topic như thế này và Em cũng đã bỏ bóp lâu rồi,
Các bác gây dựng phong trào bỏ bóp cho AE OS đi ah,
Các bác gây dựng phong trào bỏ bóp cho AE OS đi ah,
Bác ghi cho rõ chứ bác kêu bỏ bóp hết là chết àỦng hộ nhiều topic như thế này và Em cũng đã bỏ bóp lâu rồi,
Các bác gây dựng phong trào bỏ bóp cho AE OS đi ah,
Xứ "Đông Lào" nó thế...Chuyện muôn đời tại Đông Lào: còi + điền vào chỗ trống + đèn đỏ còn 5s là bóp còi, leo lề, chạy ngược chiều, sợ công an chứ ko sợ luật...v...v và vvv....cái này thuộc là văn hóa chứ ko còn là ý thức hay thói quen nữa....
Chỉ cần qua Cam và Lào thôi là thấy khác hẳn xứ hạnh phúc rồi...
Thằng e vợ e nó lái xe,, e hỏi sao tới ngã ba ngã tư, đường phía trước có xe máy là cứ bóp kèn vậy,, nó trả lời là thầy dạy nó kêu nó cứ bóp kèn đi ai biết xe máy nó chạy sao đâu,, cứ lên xe là bóp kèn trước cái đã,,,, bó tay,,,
Cơ mà xe Châu Âu chổ ấn kèn nó cứng hơn xe Châu Á,, hỏi ra thì bên đó hạn chế bóp kèn nên làm cứng
Cơ mà xe Châu Âu chổ ấn kèn nó cứng hơn xe Châu Á,, hỏi ra thì bên đó hạn chế bóp kèn nên làm cứng