Hạng D
14/8/11
4.259
93.270
113
Frank15 nói:
...có clip thì e sẽ post típ. hihi Theo lời cụ "SPL "bên of thì "sau khi cãi nhau với xxx thì xxx không thể thả em tại chỗ được mà phải điều đi nơi khác mới thả, xxx bảo thôi về đồn TT Yên Viên viết cái bản kiểm điểm rồi thả. Về đồn bắt em viết BKĐ, em viết đại ý là nhận lỗi có hành vi cư xử không đúng mực khi CSGT đòi kiểm tra giấy tờ mà em không đưa, chứ em có lỗi gì mà em nhận. Ý của xxx là lấy cái đó để làm bằng chứng sau này em không kiện cáo gì được (cũng có cả câu này trong BKĐ) và bảo anh khách mặt đỏ của em ký làm chứng, sau đó phải thả em đi vì chả làm gì được, mất toi gần 1 tiếng đồng hồ của em." trích dẫn từ bài của cụ SPL-OF.


Một số cụ không theo dõi hết nên théc méc kết quả của vụ này..... em tríc lại để các cụ hay kết quả là XXX điều đi chỗ khác rồi thả chứ làm lớn càng xấu mặt XXX ( nhất là XXX già... văng tùm lum )
 
Hạng D
21/11/06
1.082
8
38
Trong nam mà vậy thì bị nhốt luôn,tội chống người thi hành công vụ..hãi...
 
Hạng B2
14/6/09
409
4
18
49
Chuyện chỉ có thể xảy ra ở ngoải thôi, như cái chợ. Anh xxx cũng xử lý quá yếu.
 
Hạng D
11/4/08
1.281
31
48
Ho Chi Minh city
Vui nhỉ, nhưng mình thấy xxx bắt chủ xe ở vị trí đó cũng theo cảm tính, có thể quẹo trái lấn qua chút bên lane kia, nhưng hình như là vạch đứ quản mà...
 
Hạng D
11/4/08
1.281
31
48
Ho Chi Minh city
Xem clip lại đường đâu có kẻ phân vạch chia 2 chiều...
Bác chủ xe chạy không có lỗi chẳng qua bác tài cải không có lý đâm ra xxx làm cương.
Em cũng từng bị, nhưng giải thích có luật đàng hoàn rỏ ràng, và thế là anh đi vui vẻ nhé Hehehe