Em cũng chẳng bao giờ trưng bày những thứ gì trên tap-lô, ngay cả tập giấy học sinh. Tai nạn luôn rình rập quanh ta, phải thủ thôi, hihihi
Kỳ nghĩ lễ vừa qua gia đình em và gia đình ông anh họ có tổ chức đi đà lạt chơi, đường quốc lộ 20 mới làm lại chạy êm phết em đang vi vu vượt gió vượt đèo đến khúc qua khỏi đèo chuối một đoạn em xin vượt xe khách phía trước mà nó không cho còn cố tăng ga không cho em vượt, em bực quá cũng làm thêm xíu ga nữa đang chạy tự nhiên có 1 một thằng chạy xe máy chạy qua đường qua nữa đường tự nhiên vòng lại em sợ tung phải nó em liền đạp thắng gấp ông anh em đang chạy theo phía sau thắng không kịp thế là húc vào đít xe em, kết quả là anh móp đầu em vỡ đít thằng xe máy bỏ chạy, người lớn không sao chỉ tội thằng con 4 tuổi của em nó bị cái chai nước hoa đập thẳng vào đầu làm chẽ đầu thằng nhỏ chảy máu quá chừng. em viết lên đây cho các bác nào hay để mấy chai nước hoa hay mấy cái làm kiểng bằng kim loại hay thủy tinh cẩn thận, em thì chừa rồi, từ nay không chơi kiểu đó nữa
Xin chia buồn với bác nhưng với con nít ko bao giờ cho ngồi ghế phụ hoặc nếu có thì phải đeo seatbelt.
Em cũng vậy, em không thích để cái gì trên kính lái cũng như để gấu bông bé bé gì sau lái cả. Nhìn cứ như 1 bãi rác trên xe.
Chia sẽ cùng bác chủ vì vụ va đạp làm chảy máu f1 nha bác !!!
Chia sẽ cùng bác chủ vì vụ va đạp làm chảy máu f1 nha bác !!!
Vậy rút kn:
- khi vươt xe, nhât là xe dài, chỉ vươt 1 xe vuot thoi, xe teuoc vuot xong hay toi mình vuot. Neu làm cách này thì,xe a ko dung xe em
- ko bao giờ để cái gì trên taplo hay treo lưng lẳng, fân tâm lắm vì nó cứ lắc lư, lại nguy hiểm như th bác chủ
- ko cho con nit ngoi truoc, neu co ngồi chỉ cho khi đi lết lết trong sài gon, di xa lộ là never
- ngồi trước luôn cài dây, cả ghế fụ, cái này mấy cha xx thây là kêu vô liền
Cám ơn bác chủ chia sẻ
bay gio thằng nhóc nhà bac hết dám đòi lên trên ngồi với papa nữa rồi 
- khi vươt xe, nhât là xe dài, chỉ vươt 1 xe vuot thoi, xe teuoc vuot xong hay toi mình vuot. Neu làm cách này thì,xe a ko dung xe em
- ko bao giờ để cái gì trên taplo hay treo lưng lẳng, fân tâm lắm vì nó cứ lắc lư, lại nguy hiểm như th bác chủ
- ko cho con nit ngoi truoc, neu co ngồi chỉ cho khi đi lết lết trong sài gon, di xa lộ là never
- ngồi trước luôn cài dây, cả ghế fụ, cái này mấy cha xx thây là kêu vô liền
Cám ơn bác chủ chia sẻ
Bác cứ chơi lá dứa, túi cà phê hay mấy loại túi thơm bằng giấy của Mỹ là chắc ăn nhất, an toàn mà rẻ
Em cứ la dứa, 5k dùng duoc 2 tuần
Thông cảm với bác. Nhưng rõ ra là 2 xe nhà không giữ khoảng cách an toàn, và cháu bé đã ngồi ghế trước lại không cài seatbelt. Cẩn thận hơn nha bác chủ.