Hạng D
5/6/08
1.672
5.627
113
Đồng Nai
girl_luvs_car nói:
Con em nè - sorry bấy lâu nay vẫn đi bao biện với các bác là em độc thân

2548247228_052e5e045e.jpg
Mợ này mới 21 tủi, hình bé này cỡ 2 tủi, vậy mợ 19 tủi đã đẻ rồi, đẻ sớm phết:D
Cái quạt này nhà em cũng có một cái, cho nghỉ hưu gần chục năm rồi;)
 
Hạng B2
11/9/07
324
18
63
Chiện ngoài lề
Còn đây là công chúa nhà em lúc 2 tháng tuổi, nay được hơn 3 tháng rùi
dsc00100io.jpg


Sướng nhất trên đời là đi làm về được ôm con vào lòng dỗ dành, hai cha con nói chiện với nhau:D. Không biết pé Mèo nhà em có hiểu không chứ ngôn ngữ quốc tế của pé là ba mẹ pó tay, nhưng qua ánh mắt ba mẹ cảm nhận con yêu ba mẹ nhất trên đời
033102flo_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/8/09
1.562
84
48
nhưng cuối cùng sướng nhất là lúc em bé nằm lăn lóc trên sàn nhà,ị 1 bãi,khóc la nước mồm nước mũi chảy nhễ nhại,good
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
6/6/09
114
1
16
dtl1987 nói:
Mấy nhóc nhà bác đáng yêu quá trời!Mục tiêu của em cũng ngần này đó

Đông zui, nhưng mà hao! :D
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Austin_1100 nói:
Còn đây là công chúa nhà em lúc 2 tháng tuổi, nay được hơn 3 tháng rùi
dsc00100io.jpg


Sướng nhất trên đời là đi làm về được ôm con vào lòng dỗ dành, hai cha con nói chiện với nhau:D. Không biết pé Mèo nhà em có hiểu không chứ ngôn ngữ quốc tế của pé là ba mẹ pó tay, nhưng qua ánh mắt ba mẹ cảm nhận con yêu ba mẹ nhất trên đời
033102flo_1_prv.gif

Hạnh phúc hơn nữa là những ngày con bập bẹ nói, chập chững đi từng bước đi xiêu vẹo, té lên té xuống ba mẹ nhìn xót xa nhưng ngập tràn hạnh phúc, những cái cảm giác đó tuy đã qua khá lâu rồi nhưng khi nhìn bất kỳ cháu nào đang tuổi đó lòng em cũng dâng trào cảm xúc.