Re:Những tay lái lụa tương lai của xóm
He...he...Đùa tí mà Mợ cọp...nhột rồi. Tuy nhiên " Con của chúng ta xinh quá" , thì mợ hoàn toàn đúng.
Ngày xưa...khi Ba mình còn sống. Hồi đó,Ông có 5 con, 10 cháu và 2 chắt (ruột). Thật tình thì con cháu trong nhà cũng có đứa xinh và đứa...chưa xinh. Nhưng mỗi lần tập trung đại gia đình, ông thường khen : " Con cháu nhà mình, đứa nào cũng đẹp". Và quả thật, qua thời gian, cháu chắt của Ông lớn dần lên, đứa nào cũng xinh đẹp, khoẻ mạnh. Chí ít cũng là trong mắt của những người thân.
Giờ,Ông đã đi xa lâu rồi. Các chắt ông vẫn tiếp nhau ra đời và..."Đứa nào cũng đẹp", như lời ông hồi xưa...
He...he...Đùa tí mà Mợ cọp...nhột rồi. Tuy nhiên " Con của chúng ta xinh quá" , thì mợ hoàn toàn đúng.
Ngày xưa...khi Ba mình còn sống. Hồi đó,Ông có 5 con, 10 cháu và 2 chắt (ruột). Thật tình thì con cháu trong nhà cũng có đứa xinh và đứa...chưa xinh. Nhưng mỗi lần tập trung đại gia đình, ông thường khen : " Con cháu nhà mình, đứa nào cũng đẹp". Và quả thật, qua thời gian, cháu chắt của Ông lớn dần lên, đứa nào cũng xinh đẹp, khoẻ mạnh. Chí ít cũng là trong mắt của những người thân.
Giờ,Ông đã đi xa lâu rồi. Các chắt ông vẫn tiếp nhau ra đời và..."Đứa nào cũng đẹp", như lời ông hồi xưa...